Tranh cãi nhóm phụ nữ tập yoga trên đỉnh Fansipan

Mới đây, MXH không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh khá lạ của một du khách nước ngoài khi đến du lịch tại đỉnh Fansipan (Sapa).

Fansipan – nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, không chỉ với du khách Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Rất nhiều người khi có cơ hội đến đây đều tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm hoặc có cách đặc biệt của bản thân lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Tuy nhiên, một đoạn video do du khách nước ngoài ghi lại tại đây đã khiến không chỉ bản thân du khách này mà cả người Việt Nam cũng cảm thấy kỳ lạ.

Theo đó, khi lên tới đỉnh, thay vì được ngắm những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nữ du khách lại bắt gặp một nhóm phụ nữ trong trang phục Yoga bó sát đang tạo dáng bên bia tọa độ của đỉnh.

Cô hướng video về những người phụ nữ và giới thiệu rằng: “Đây là view trên đỉnh Fansipan”.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Du khách quay ống kính về phía những người phụ nữ đang tạo dáng Yoga trên đỉnh Fansipan

Nhiều người cho rằng, trong vài năm qua, một số người tập Yoga đã có những hành động phản cảm, không phù hợp với không gian công cộng. Điều này đang gây ra sự tranh cãi trong cộng đồng về việc giữ gìn văn hóa và tôn trọng không gian chung.

Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Điểm du lịch nổi tiếng của cả nước mà chị em làm vậy, thấy khó coi quá”; “Người tập không ngại nhưng người xem thấy xấu hổ thay”; “Tập yoga cũng phải đúng nơi, đúng chỗ, chứ không phải chỗ nào cũng tùy tiện như vậy”…

“Đừng nói khách nước ngoài, tôi là người Việt Nam cũng thấy lạ nữa”

“Quần áo tập yoga đâu có phải để mặc ngoài đường như này đâu, khó nhìn quá. Chưa kể ai đến cũng chỉ tranh thủ chụp nhanh ảnh kỷ niệm để dành thời gian cho người tiếp theo, đây chiếm hẳn một chỗ cho riêng mình.”

“Xấu hổ với người nước ngoài luôn. Hồi trước ở giữa đường chưa đủ giờ lên đến tận điểm du lịch. Hoạt động nào cũng có không gian phù hợp của riêng nó thôi chứ.

Đồng cảm với du khách và cộng đồng mạng, chị Tâm Thanh (Hà Nội) cũng chia sẻ về trải nghiệm mới đây của mình khi đi du lịch tại Đà Lạt.

Chị Thanh cho biết, hôm đó, cả nhà thức dậy từ 4,5 giờ sáng, mắt nhắm mắt mở đi mấy chục cây số mua vé vào cổng để săn mây. 

img

Cả nhà chị Thanh đã có bức ảnh săn mây “độc đáo”

“Thế nhưng khi lên tới nơi thì gặp 5,6 chị mặc đồ tập body bó sát, trang điểm thật xinh đẹp, cứ hết chị này rồi tới chị khác đến giành chỗ đẹp nhất để chụp ảnh. Họ không chỉ chụp một, hai tấm mà cứ hết tư thế này lại đến tư thế khác, từ chụp đơn, rồi đến chụp đôi, cho tới chụp nhóm”.

Mọi người di chuyển sang góc bên cạnh để chụp ảnh nhưng cảnh vật ở đó không đẹp vì vướng nhiều cây, không nhìn thấy được những đám mây. 

Gia đình chị cùng với nhiều du khách khác đã phải xếp hàng chờ đợi nhóm tập Yoga để có cơ hội chụp ảnh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi những đám mây gần như tan biến, các chị vẫn mải miết tạo dáng.

Khi không thể chờ đợi được nữa, chị mới quay sang hỏi: “Mấy chị ơi, còn bao nhiêu động tác nữa thì xong?”. Một trong số họ đáp lại: “Chờ chút nữa đi, bọn chị sắp xong rồi”.

img

Chị em tạo dáng từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi mây gần tan vẫn chưa xong

Thế nhưng mọi người chờ mãi không được đành ngậm ngùi quay về. Chị Thanh bức xúc cho hay: “Họ chụp ảnh với các tư thế, không khác gì bạn Tây đi du lịch trên Fanxipan chụp lại, mình là phụ nữ cũng thấy rất cộm mắt, xấu hổ. Thực sự là một trải nghiệm tồi tệ”.

Trước đây, đã có nhiều hình ảnh gây tranh cãi về việc các chị em trình diễn yoga trong đám cưới hay cùng nhau tạo dáng giữa lòng đường. Những hình ảnh này cũng đã thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tranh-cai-nhom-phu-nu-tap-yoga-tren-dinh-fansipan-d103377.html