Dưới con mắt người ngoài, ai cũng ngưỡng mộ và cho rằng chị L.M. thật may mắn khi có một người chồng bảnh bao, lịch thiệp, ăn nói ngọt ngào và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp.
Nhưng những lời khen ấy chỉ khiến chị cười chua chát. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự thật. Khi cánh cửa nhà khép lại, hình ảnh người chồng hoàn hảo ngoài xã hội biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác.
Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi cưới, anh bộc lộ rõ bản chất gia trưởng, nóng nảy và thờ ơ với gia đình. Ngoài kia, anh vẫn là người đàn ông lý tưởng, luôn cười nói nhẹ nhàng, thậm chí sẵn sàng đưa đón đồng nghiệp đi xa dù chẳng tiện đường. Nhưng khi về nhà, anh gần như im lặng, chỉ chăm chú vào điện thoại, báo chí, tivi, chẳng quan tâm đến vợ con.
Những lúc chị nhắc nhở, anh gắt gỏng cho rằng đó là bổn phận của vợ. Khi chị bệnh, anh cũng chẳng để ý. Những ngày lễ, kỷ niệm hay sinh nhật, với chị, đều trở nên xa vời.
Chị L.M. còn nhớ rõ ngày kỷ niệm cưới vừa qua, chị muốn tạo bất ngờ nên nhắc chồng về sớm để cả nhà đi ăn tối. Anh ậm ừ đồng ý. Nhưng đến giờ, mẹ con chị chờ mãi chẳng thấy anh đâu. Gọi điện, chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt: anh đang ăn tiệc cùng đồng nghiệp, bảo mẹ con cứ đi trước.
Tôi gặp chị trong dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt không chút thần sắc. Chị thở dài: “Tôi có một người chồng tốt với cả thế giới, trừ vợ.”
Điều đáng buồn là tình cảnh này không hề hiếm. Khi yêu, đàn ông xem người phụ nữ là cả thế giới. Nhưng khi cưới, họ dần lãng quên sự ngọt ngào. Nhiều người có thể tận tâm với đồng nghiệp, tỉ mỉ chuẩn bị quà cáp, tổ chức tiệc tùng, nhưng lại quên đi một lời chúc mừng dành cho vợ.
Không ít gia đình rơi vào cảnh chồng dành thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp nhiều hơn vợ, sẵn lòng giúp đỡ người ngoài nhưng vô tâm với người trong nhà. Trong khi đó, phụ nữ luôn mong mỏi được chồng yêu thương, quan tâm, sẻ chia. Họ đã hy sinh tuổi xuân, sức khỏe để sinh con, chăm sóc gia đình, luôn ở bên chồng những lúc khó khăn.
Chuyên gia tâm lý cho rằng việc đàn ông ra ngoài lịch sự, nhẹ nhàng nhưng khi về nhà lại cau có với vợ con không phải là hiếm, thậm chí ngày càng phổ biến. Nhiều người chẳng bao giờ động tay vào việc nhà, nhưng với người khác phái, họ sẵn sàng làm mọi thứ.
Nguyên nhân có thể do thói quen “cả thèm chóng chán”, hoặc khi sống chung quá lâu, những tật xấu dần lộ rõ, khiến tình cảm vợ chồng dần nhạt phai.
Tuy vậy, người vợ cũng cần nhìn lại bản thân. Liệu chị có còn giữ được sự dịu dàng, ngọt ngào như thuở ban đầu? Có thường xuyên càu nhàu, trách móc? Hay chồng chị đang căng thẳng công việc, phải giữ vẻ ngoài hoàn hảo để giao tiếp xã hội, nên khi về nhà chỉ muốn buông thả cảm xúc?
Nhiều phụ nữ không chịu nổi sự cô đơn trong chính mái ấm của mình đã lựa chọn ly hôn. Nhưng cũng có những người tiếp tục cam chịu vì con, vì trách nhiệm, vì không đủ can đảm thay đổi.
Một mái ấm hạnh phúc là khi cả hai cùng vun đắp. Là phụ nữ, hãy biết chăm sóc bản thân, làm mới mình để tình yêu luôn tươi mới. Là đàn ông, hãy nhớ rằng vợ cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Hạnh phúc là sự cho đi và nhận lại.