Tôi mong chờ quà ngày Valentine từ chồng dù đã được anh tặng hoa và đưa đi ăn

Đến dịp ngày Valentine trên MXH ngập tràn những hình ảnh quà được chia sẻ từ các chị em khiến tôi cũng có chút suy nghĩ.

Tôi 35 tuổi, lấy chồng đến nay đã được 5 năm, cuộc sống hôn nhân êm đềm, cũng được cho là hạnh phúc.

Trước hôm ngày lễ tình nhân 14/2 tôi có hỏi chồng muốn tặng quà gì để mua, chồng tôi chỉ nói: “Anh chỉ cần cần tình yêu của em là đủ”.

Tôi đoán, có lẽ do thấy tôi ở nhà, phụ thuộc kinh tế vào chồng, dù làm thêm tại nhà nhưng thu nhập không ổn định nên anh cũng không muốn tôi bận tâm suy nghĩ chuyện quà cáp. Tôi đang có một số kế hoạch, chờ sau khi tôi thu xếp một số chuyện cá nhân tôi sẽ đi làm trở lại… để tự chủ hơn.

Vào đúng ngày Valentine, tôi đã mua tặng chồng một hộp socola kèm một chiếc thiệp vì không biết mua tặng anh món quà gì. Vì mọi thứ anh đã đủ không thiếu thứ gì. Mặt khác, những món quà xịn thì tôi không đủ tiền để mua.

Tuy nhiên, sau khi lên MXH thì tôi lại thấy ngập tràn những hình ảnh của các chị em được chồng, người yêu tặng quà nào là chuyển khoản cả chục triệu, thậm chí có người 142 triệu, son, túi… nên tôi có chút chạnh lòng và tủi thân.

Dù trước đó tôi cũng được chồng tặng hoa và thiệp và có đưa đi ăn… Liệu tôi có đang quá đáng lắm không? Liệu rằng bản thân tôi đã có những suy nghĩ sai trong khi chưa làm gì được cho chồng…

Làm sao để tôi không so sánh và bận tâm khi xem được những hình ảnh của những người phụ nữ khác khi họ được chồng tặng quà…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-mong-cho-qua-ngay-valentine-tu-chong-du-da-duoc-anh-tang-hoa-va-dua-di-an-d156276.html
X