To tiếng với chồng, vợ xách đồ về nhà mẹ đẻ, vừa bước vào sân thấy cảnh tượng nghẹn lòng

Vì quá giận chồng, không màng mọi sự, người vợ lập tức gói ghém đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở vài ngày để tĩnh tâm, nào ngờ người chồng “cao tay” hơn khiến kế hoạch của cô vợ bị đổ bể.

Vì quá giận chồng, không màng mọi sự, người vợ lập tức gói ghém đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở vài ngày để tĩnh tâm, nào ngờ người chồng “cao tay” hơn khiến kế hoạch của cô vợ bị đổ bể.

Các cụ có câu: “Bát đĩa còn có lúc xô nữa là vợ chồng” nên chuyện vợ chồng to tiếng với nhau là chuyện hết sức bình thường. Cũng mới đây, một người phụ nữ đã to tiếng với chồng rồi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Nào ngờ, cách xử lý của người chồng khiến cô vô cùng ngỡ ngàng, không thể nào không giận cho được.

Câu chuyện được diễn ra tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cụ thể, vì một số mâu thuẫn trong gia đình mà người vợ to tiếng với chồng. Trong lúc tức giận không giữ nổi bình tĩnh, người vợ quyết định thu dọn hành lý để về nhà mẹ đẻ ở tạm vài ngày, chờ đến khi bình tĩnh trở lại thì mới tính tiếp. Khi người vợ mang đồ ra khỏi cửa, không thấy chồng níu kéo lại càng khiến tâm trạng giận dỗi tăng lên gấp bội, không màng chồng con lập tức bắt xe về quê.

Thế nhưng, cô không thể ngờ, người chồng đã nhanh chân hơn khi cô vừa kéo vali vào sân nhà, đã nhìn thấy người chồng cùng cô con gái bé bỏng đang ngồi nhặt lạc cùng mẹ. Nhìn thấy cảnh này, cục tức của cô không để đâu cho hết tức. Song người chồng vừa thấy vợ đã lập tức quay sang nói với mẹ bằng giọng dỗi hờn: “Mẹ nhìn cô ấy kìa, bọn con vừa cãi nhau, hãy là mẹ đón con về ở với mẹ đi”.

Người chồng ngồi lặng lẽ nhặt lạc trong khi mẹ vợ đang la mắng vợ, chắc hẳn tâm trạng anh lúc này đang rất hả hê vì kế hoạch của vợ bị đổ bể.

Tưởng rằng, mẹ đẻ sẽ bệnh con gái nhưng không, bà lại đứng về phía con rể và cháu ngoại. Bà nói con rể hiểu chuyện, biết nín nhịn mọi điều còn con gái lại nóng nảy, chuyện bé xé ra to, không biết nghĩ cho chồng con. Nghe những lời la mắng, trách móc của mẹ, người vợ chỉ biết thở dài. Cuối cùng, cô đành phải quay sang nói với chồng rằng: “Được rồi, đừng giận nhau nữa, hãy về nhà thôi”.

Trước hành động của chồng, người vợ vừa thấy bất ngờ, vừa thấy tức giận nhưng lại cảm thấy nghẹn ngào, không thể ngờ chồng mình lại dễ thương đến như thế. Dẫu giận chồng tím mặt nhưng khi thấy chồng như vậy, người vợ không thể nhịn cười. Và sau khi nghe lời khuyên giải của mẹ, cô vợ hiểu rằng, dù vợ chồng mâu thuẫn đến đâu thì cuối cùng cũng cần quay về bên nhau để cùng nhau chăm sóc con cái, lo lắng, yêu thương và che chở cho nhau.

Sau khi nghe vợ nói “Về nhà thôi”, người chồng mới quay mặt ra tỏ vẻ “Ukm! Chúng ta về thôi vợ”

Hơn thế, mẹ đẻ bênh con rể không vì ghét bỏ cô mà mẹ đang lo lắng cho cô, muốn giữ gìn gia đình hạnh phúc cho cô nên mới la mắng cô như vậy. Thế mới thấy, tình cảm gia đình trân quý đến mức nào, đừng vì một phút nóng giận mà gạt bỏ đi tất cả. Bởi đó là gia đình của bạn những người yêu thương bạn không hề toan tính và vụ lợi nhé!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/to-tieng-voi-chong-vo-xach-do-ve-nha-me-de-vua-buoc-vao-san-thay-canh-tuong-nghen-long-d25717.html
X