Tin buồn: Mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm qua đời, hưởng thọ tròn 100 tuổi

Bà Doãn Ngọc Trâm mất tại Bệnh viện 354 vì tuổi cao, sức yếu, khi bước sang tuổi 100.

 
Empty

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhà văn Đặng Vương Hưng (Câu lạc bộ Trái Tim người lính) cho biết theo tin từ gia đình, bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã về với tổ tiên lúc 4 giờ 48 phút sáng nay, ngày 16/4, hưởng thọ tròn 100 tuổi.

 Bà Doãn Ngọc Trâm bên ảnh của con gái - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - Ảnh: Tuổi Trẻ

 Bà Doãn Ngọc Trâm bên ảnh của con gái – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm – Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà Đặng Kim Trâm, con gái út của bà Doãn Ngọc Trâm cho hay mẹ bà mất tại Bệnh viện 354 vì tuổi cao, sức yếu, khi bước sang tuổi 100.

Bà Doãn Ngọc Trâm sinh ngày 23/12/1925 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bà là giảng viên Trường đại học Dược Hà Nội, vợ của bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê (1916-1999).

Theo nhà văn Đặng Vương Hưng, sinh thời, bà Doãn Ngọc Trâm sống rất tình cảm, khiêm tốn và giản dị. Vài năm gần đây, do tuổi cao, sức yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng trí tuệ vẫn còn cực kỳ minh mẫn. Bà thường xuyên đi dự các sự kiện do Mãi mãi tuổi 20, Trái tim người lính tổ chức.

 Bà Doãn Ngọc Trâm hưởng thọ 100 tuổi - Ảnh: VietNamNet

 Bà Doãn Ngọc Trâm hưởng thọ 100 tuổi – Ảnh: VietNamNet

Bà Doãn Ngọc Trâm (phải) gần trăm tuổi vẫn ngồi xe lăn dự lễ ra mắt tủ sách Đặng Thùy Trâm vào tháng 4-2023 - Ảnh: T.ĐIỂU

Bà Doãn Ngọc Trâm (phải) gần trăm tuổi vẫn ngồi xe lăn dự lễ ra mắt tủ sách Đặng Thùy Trâm vào tháng 4-2023 – Ảnh: T.ĐIỂU

Bà Doãn Ngọc Trâm sinh ngày 23-12-1925 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bà là giảng viên Trường đại học Dược Hà Nội, vợ của bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê (1916-1999).

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Dù ông bà đều công tác trong ngành y nhưng các con thì mỗi người một nghề, chỉ con gái cả – liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm – là người con duy nhất theo nghề của ba mẹ.

Người mẹ Việt Nam anh hùng, lớn lao này không chỉ để lại cho bốn cô con gái của mình cái tên Trâm (các con bà đều mang tên của bà, chỉ đổi chữ đệm: Đặng Thùy Trâm, Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm, Đặng Kim Trâm), mà bà còn truyền cho các con mình phẩm cách của phụ nữ trí thức giàu văn hóa, giàu lòng bao dung, mạnh mẽ, anh dũng vô cùng mà cũng nhân văn, tình cảm sâu sắc.

Khi Nhật ký Đặng Thùy Trâm được xuất bản, nó đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ không chỉ của Việt Nam mà còn làm lay động trái tim của bao con người yêu chuộng tự do, hòa bình, bác ái trên thế giới.

Bà Doãn Ngọc Trâm - Ảnh tư liệu gia đình

Bà Doãn Ngọc Trâm – Ảnh tư liệu gia đình

Cùng với con gái đã hy sinh anh dũng, quả cảm, bà Doãn Ngọc Trâm cũng được yêu kính như một người mẹ Việt Nam anh hùng, một trái tim người mẹ bao la, vĩ đại như triệu triệu bà mẹ yêu con trên trái đất này nhưng khi Tổ quốc cần họ sẵn sàng tiễn đưa những đứa con yêu ra mặt trận.

Khi người con yêu trở về với gia đình, với đất nước hôm nay bằng cuốn nhật ký làm rung động cả trái tim của phía bên kia, bà Doãn Ngọc Trâm dù tuổi cao sức yếu vẫn tham gia vào nhiều hoạt động vì cộng đồng gắn với cuốn nhật ký của con.

Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm sinh ngày 26/11/1942 trong một gia đình trí thức, bố là bác sĩ, mẹ là dược sĩ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1966, theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, người con gái Hà Nội Đặng Thùy Trâm đã xung phong vào miền Nam chiến đấu, nơi có những người dân nghèo khổ, nơi những chiến sĩ của ta đang chiến đấu ác liệt nhất, anh dũng nhất. Lúc đó, bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm được phân công phụ trách Trạm xá Đức Phổ (Quảng Ngãi), một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn, chị đã bị địch phục kích và hy sinh vào năm 1970 khi chưa đầy 28 tuổi. 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tin-buon-me-cua-liet-si-dang-thuy-tram-qua-doi-huong-tho-tron-100-tuoi-d216130.html
X