Thithe của các nạn nhân đã được phát hiện bên đường cao tốc tại San Jose Miahuatlan, nằm trên ranh giới giữa hai bang Puebla và Oaxaca, Mexico, theo thông tin từ NY Post ngày 4/3. Trong số đó, 4 thithe được tìm thấy trong cốp một chiếc xe Volkswagen Vento màu xám đen bị bỏ lại ven đường, mang biển số Tlaxcala, trong khi 5 thi thể còn lại được che dưới một tấm bạt. Một túi chứa 8 cặp bàn tay cũng được phát hiện tại hiện trường, cùng với hai bàn tay khác trong cốp xe.
Hiện trường tìm thấy x@c của 9 sinh viên ở Puebla, Mexico. Ảnh: NY Post
Chiếc xe màu xám đen được bỏ lại ở hiện trường chứa xác của các nạn nhân. Ảnh: NY Post
Theo El Financiero, các nạn nhân, gồm 4 nữ và 5 nam, độ tuổi từ 19 đến 30, đều có dấu vết của vết đạn và bị tra tấn. Họ là nhóm sinh viên đến từ Tlaxcala, mất tích vào ngày 27/2 khi đang đi nghỉ tại bãi biển Oaxaca.
Danh tính của 8 trong số các nạn nhân đã được xác định, bao gồm: Angie Lizeth, Leslie, Brenda Mariel, Jacqueline Ailet, Noemi Yamileth, Raul Emmanuel, Ruben Antonio và Rolando Armando. Nạn nhân thứ 9 vẫn chưa được xác định.
Ruben Antonio, một trong 9 nạn nhân. Ảnh: NY Post
Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh chiếc Volkswagen Vento màu xám đen di chuyển trên đường cao tốc Atlixcayotl gần thị trấn Atlixco, cách nơi phát hiện thithe khoảng 145 km về phía tây, vào ngày 24/2.
Văn phòng Tổng chưởng lý Puebla cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng ở Tlaxcala và Oaxaca để truy tìm kẻ phạm tội. Hiện chưa có nghi phạm nào được công khai.
Trong một cuộc họp báo vào ngày 3/3, Idamis Pastor Betancourt, người đứng đầu Văn phòng Tổng chưởng lý Puebla, cho biết: “Hiện tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết. Chúng tôi có một số hướng điều tra, nhưng không thể tiết lộ vì lý do bảo mật. Các cuộc điều tra đang được tiến hành và sẽ có thêm thông tin khi hoàn tất.”
Theo Semafor, Mexico đã ghi nhận 30.000 vụ gi*t người trong năm 2023, đánh dấu năm bạo lực nhất trong lịch sử gần đây của quốc gia này. Nhiều vụ gi*t người liên quan đến các hoạt động buôn bán m@tuy.