Tiệc thôi nôi cháu trai, anh rể nói một câu khiến bố tôi ngã bệnh ốm liệt giường

Anh rể đã bảo sẽ cho gia đình tôi một tháng để lo tiền, bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao cả.

Những tưởng tiệc thôi nôi cháu trai sẽ là ngày vui vẻ, hạnh phúc của gia đình tôi nhưng không ngờ chính hôm đó lại khiến cho gia đình tôi gặp cú sốc. Sức khỏe của bố tôi bình thường đã yếu, bây giờ ông trở nên ốm yếu liệt giường luôn.

Chị gái và anh rể tôi cưới nhau được hơn một năm thì có tin vui. Khoảng thời gian chị cái mang thai cho đến khi sinh con đều được anh rể chăm sóc cẩn thận. Anh ấy yêu con và yêu chị gái hơn ai hết.

Mặc dù anh rể không giàu có gì cả, nhưng anh ấy chưa bao giờ anh ấy để cho chị gái tôi phải thiếu thốn thứ gì. Với vợ con thì anh ấy chẳng tiếc gì cả. Nhiều người bảo chị tôi lấy được anh rể là may mắn lắm rồi.

Cách đây mấy ngày, anh rể mở tiệc mừng thôi nôi cháu tôi. Đây được xem là một ngày vui của đại gia đình tôi. Họ hàng, bạn bè đều hết lời khen anh vì chiều vợ, chiều con. Bố mẹ tôi cũng vui và hạnh phúc. Họ cảm thấy không phải lo lắng cho chị gái tôi.

Kết thúc bữa tiệc, bố mẹ muốn về nhà nghỉ vì mệt nhưng anh rể mở lời muốn bố mẹ về nhà anh chị chơi. Mọi người vẫn rất vui vẻ, cho đến khi vào nhà, anh rể lấy ra một tập giấy khám bệnh cho bố mẹ tôi xem. Nhìn những thông tin ghi trên giấy khám bệnh, bố mẹ tôi rụng rời và giật mình. Trên đó ghi rõ rằng anh rể bị vô sinh, không có khả năng sinh con tự nhiên được.

Chị gái tôi mặt tái mét, van xin anh rể:

“Em xin lỗi, em không biết con không phải là con của anh, em nhớ rằng chỉ có một đêm đó thôi…” Chứng kiến những gì diễn ra, tôi và bố mẹ đều hoảng hốt. Thì ra chị tôi đã mềm lòng, qua đêm với người yêu cũ trong một lần họp lớp.

Lúc phát hiện có thai, chị chỉ nghĩ rằng là con của anh rể. Vì lúc sinh ra, cháu tôi giống chị nên không ai nghĩ gì khác. Nhưng ai ngờ, hai tháng trước anh rể đi khám sức khỏe, mới phát hiện ra rằng bản thân không thể sinh con tự nhiên.

Sau một hồi, anh rể tôi bảo:

Bố mẹ yên tâm, con sẽ không ly hôn với vợ, cũng không vạch trần cô ấy với người khác”. Nghe anh rể nói, cả gia đình tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chúng tôi cảm ơn anh rể rối rít. Nhưng chúng tôi lập tức sốc với những lời anh rể nói sau đó. Anh rể bảo rằng:

Con có thể không ly hôn, nhưng con muốn cô ấy bồi thường mọi chi phí từ lúc mang thai cho đến bây giờ. Thêm cả phí tổn thương tinh thần nữa. Sau này con và đứa bé này không liên quan gì đến nhau, sau khi nó cai sữa, vợ con phải đi đến bệnh viện phối hợp cùng con sinh con cho con. Không chỉ thế, cô ấy phải thề độc không được qua lại với người đàn ông kia nữa.

Nếu bố mẹ và vợ không đồng ý thì con sẽ vạch trần mọi việc. Đến lúc đó đừng trách con”. Anh rể gằn từng chữ trong giọng điệu lạnh lùng, mắt anh trợn tròn nhìn chị gái tôi. Nghe cũng biết được anh rể tôi thâm sâu thế nào.

Không cần phải nói nhiều cũng biết gia đình tôi sốc đến thế nào. Bố mẹ tôi có tuổi rồi, tưởng sẽ được an nhàn vui vẻ, nhưng bây giờ lại khiến cả hai phải lo lắng. Bố tôi sức khỏe đã yếu, giờ vì chuyện này mà nằm ốm liệt giường luôn.

Bây giờ gia đình tôi biết lấy tiền đâu mà bồi thường cho anh rể, tính từ lúc mang thai đến bây giờ, mọi chi phí đều một mình anh rể bỏ ra. Cũng phải gần 600 triệu, lương của chị gái tôi thì làm sao đủ.

Nhưng nếu bây giờ không có đủ tiền bồi thường cho anh rể, thì anh ấy sẽ ly hôn, sẽ công khai mọi chuyện. Không chỉ một mình chị gái bị mắng chửi mà đến cả bố mẹ tôi cũng không biết sống làm sao. Mà bố mẹ tôi trước nay là người trọng danh dự, ông bà chịu sao nổi.

Những gì anh rể nói, tôi đủ biết rằng anh rể tôi cũng chẳng còn tình cảm với chị gái nữa. Dẫu cho dù bồi thường tiền, hay chị sinh con cho anh thì sau này cuộc sống của chị cũng chưa chắc hạnh phúc. Anh ấy bây giờ chỉ muốn tìm người sinh con cho anh ấy mà thôi.

Anh rể đã bảo sẽ cho gia đình tôi một tháng để lo tiền, bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao cả. Mọi người có cách giải quyết nào hay hơn không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tiec-thoi-noi-chau-trai-anh-re-noi-mot-cau-khien-bo-toi-nga-benh-om-liet-giuong-d158884.html
X