Theo Người đưa tin, một sự việc thương tâm vừa xảy ra tại huyện Thương Nam (thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Ngày 17/8, chính quyền thị trấn Thiên Khố nhận được tin báo từ người dân địa phương về một căn hộ bốc mùi lạ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, phá cửa kiểm tra và phát hiện cảnh tượng đau lòng: một người phụ nữ họ Trịnh, 28 tuổi, đã tUvong trong phòng khách.
Bé trai được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: China Press.
Điều khiến ai chứng kiến cũng quặn lòng là bên cạnh thithe người mẹ, cậu con trai hơn 2 tuổi đang cuộn tròn trên ghế sofa. Trên người bé đầy phân và nước tiểu do nhiều ngày không được chăm sóc. Suốt thời gian qua, em bé chỉ lặng lẽ vỗ vào tay mẹ, như chờ đợi mẹ tỉnh dậy đáp lại.
Ngay lập tức, bé trai được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết dù trải qua những ngày thiếu thốn và cú sốc tinh thần lớn, may mắn bé vẫn an toàn về thể chất. Đặc biệt, chính các cảnh sát tham gia vụ việc đã tự nguyện góp tiền để thanh toán chi phí y tế cho em.
Theo thông tin ban đầu, cô Trịnh là mẹ đơn thân, sống cùng con trai nhỏ trong căn hộ thuê sau khi ly hôn. Hàng xóm cho biết họ không thấy cô ra ngoài trong nhiều ngày, lại phát hiện mùi bất thường nên lập tức báo cảnh sát. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, chưa có kết luận chính thức.
Sau khi hoàn tất thủ tục y tế, bé trai đã được cha ruột tiếp nhận và đưa về chăm sóc. Tuy nhiên, chi tiết về tình trạng hôn nhân cũng như mối quan hệ gia đình của cặp đôi chưa được tiết lộ.
Chứng kiến khoảnh khắc em bé 2 tuổi bất lực gọi mẹ trong vô vọng, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Hình ảnh em ngồi lặng im trong bệnh viện đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, ai nấy đều gọi đây là một trong những cảnh tượng ám ảnh và đau xót nhất.