Thương cảnh người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 39 năm được về đoàn tụ với gia đình

Thật may mắn, một người phụ nữ lưu lạc nơi đất khách quê người 39 năm cuối cùng cũng được trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình thân yêu của mình.

Thật may mắn, một người phụ nữ lưu lạc nơi đất khách quê người 39 năm cuối cùng cũng được trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình thân yêu của mình.

Theo Tuổi Trẻ Online cho biết, tối 3/11 một gia đình ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm được người thân sau 39 năm mất tích. Theo đó, bà Nguyễn Thị Lô, sinh năm 1967, ngụ thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc cách đây hàng chục năm đã bị lưu lạc khi vào Đắk Lắk làm kinh tế mới.

Bà Nguyễn Thị Lô, 55 tuổi được trở về quê cha đất tổ sau 39 năm lưu lạc Trung Quốc.

Cụ thể, bà Lô bị đưa sang Trung Quốc, sau đó lấy chồng và sinh được 4 người con, mới đây cơ quan của nước sở tại phát hiện bà không có giấy tờ tùy thân hợp lệ nên đã đưa bà về trao trả cho Việt Nam. Khi bà về nước, bà được Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Nghệ An tiếp nhận và chăm sóc tận tình.

Bà được người nhà đón tận nơi để đưa về quê.

Sau đó, hình ảnh và thông tin của bà Lô được đăng tải lên các trang mạng xã hội. Tới ngày 3/11, người thân của bà đã nhận ra bà. Buổi chiều cùng ngày, người thân của bà đã đến Trung tâm để xác minh mối quan hệ huyết thống và đã đưa được bà về tới quê nhà.

Về tới quê nhà, bà Lô không kìm được nước mắt, khi đi bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, khi về bố mẹ đã không còn nữa.

Ông Nguyễn Đức Điền, sinh năm 1952 là anh rể của bà Lô cho biết, sau khi vào Đắk Lắk làm kinh tế mới, gia đình đã mất hoàn toàn liên lạc với bà. Mặc dù gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và liên tục tìm kiếm trong nhiều năm, song không nghe thấy bất cứ thông tin nào của bà nữa nên cả nhà nghĩ rằng, bà đã mất.

Con cháu gọi điện liên tục khi biết bà Lô về nhà.

Và rất may mắn, sau 39 năm bặt vô âm tín bà Lô đã được đoàn tụ với gia đình thân yêu. Được biết, bố mẹ bà đã mất từ rất lâu, gia đình có 9 người con, bà là người con thứ 5, hoàn cảnh gia đình không hề khá giả. Nghe tin bà Lô trở về, hàng xóm láng giềng đều qua chơi động viên tinh thần của bà.

Tâm trạng của bà Lô vui buồn lẫn lộn, vui vì được trở về bên những người thân yêu, buồn bởi những đứa con yêu quý của mình vẫn còn ở Trung Quốc. Bà không ngừng khóc và đòi về lại Trung Quốc, do nhớ con.

Tuy nhiên, vì còn 4 đứa con vẫn đang còn sống nơi đất khách quê người mà bà Lô không ngừng khóc đòi trở lại Trung Quốc. Thương con nhớ con ở phương xa, người mẹ sau bao năm lưu lạc cũng tìm được nguồn cội của mình nhưng vẫn còn đau đáu nỗi lo con gái[A1] , đúng là “mẫu tử tình thâm”.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/thuong-canh-nguoi-phu-nu-luu-lac-o-trung-quoc-39-nam-duoc-ve-doan-tu-voi-gia-dinh-d26590.html
X