Theo báo Vnexpress, Ngô Thu Hà, 24 tuổi, quê ở Phú Thọ, vừa hoàn thành chương trình Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với điểm trung bình ấn tượng 8,42/10. Dự kiến cuối tháng 8 này, cô sẽ chính thức nhận bằng bác sĩ loại giỏi – một thành quả xứng đáng cho hành trình sáu năm đầy nỗ lực.
Trước đó, Hà từng là thủ khoa khối B00 toàn quốc năm 2018 với tổng điểm 29,8/30 ở ba môn Toán, Hóa, Sinh. Tuy nhiên, cô chưa từng đặt mục tiêu sẽ trở thành thủ khoa đầu ra. “Sau khi thi xong môn cuối vào tháng 6, mình mới biết điểm tổng kết đứng đầu. Dù chỉ là một thành tích nhỏ, nhưng với mình đó là minh chứng cho sự kiên trì trong suốt chặng đường dài”, Hà chia sẻ.
Hà trong một buổi học lâm sàng tại viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo đại diện Đại học Y Hà Nội, trong hàng chục năm qua, Hà là trường hợp hiếm hoi đạt được thành tích thủ khoa cả đầu vào và đầu ra. Đây là kết quả không chỉ của năng lực sẵn có mà còn là sự nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình học tập.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, Hà từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Ước mơ trở thành bác sĩ của cô bắt nguồn từ một trải nghiệm thời thơ ấu – khi bị sốt cao, cô được một bác sĩ tận tình cứu chữa ngay trong giờ nghỉ trưa. Từ đó, hình ảnh người bác sĩ đã in sâu vào tâm trí cô bé nhỏ nhắn năm nào.
Bước vào môi trường đại học, Hà không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Những môn cơ sở như Hóa Sinh, Lý Sinh hay Giải phẫu có khối lượng kiến thức chuyên sâu, buộc cô phải tự học rất nhiều để bắt kịp. “Thậm chí có lúc mình phải lật lại sách Vật lý phổ thông để học lại từ đầu. Rất may là nền tảng Toán học giúp mình tiếp thu kiến thức nhanh hơn”, Hà kể.
Cô tích cực tham gia Câu lạc bộ Sinh viên học tập tích cực, nơi mọi người cùng học nhóm, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ nhau hiểu bài tốt hơn. Hà cũng áp dụng phương pháp “nhớ lại chủ động” – sau khi học xong, cô gấp sách lại và tự diễn đạt lại nội dung bằng lời của mình cho đến khi trôi chảy.
Để quản lý khối lượng kiến thức đồ sộ của ngành Y, Hà sử dụng flashcard – những thẻ ghi nhớ mà cô tự soạn trên điện thoại, giúp cô có thể ôn tập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cô còn đọc thêm nhiều tài liệu kinh điển như Sinh lý học Guyton hay Các nguyên lý Y học nội khoa Harrison để nâng cao kiến thức chuyên môn, vì không ít phần thi lâm sàng yêu cầu hiểu biết vượt xa giáo trình chính thức.
Chính nhờ cách học chủ động và hiệu quả này, Hà luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc và liên tục nhận được các học bổng của trường và từ doanh nghiệp.
Ngô Thu Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Năm học thứ 5 được Hà mô tả là “khốc liệt nhất” – khi vừa phải học lý thuyết, trực bệnh viện, thi cử dày đặc, lại vừa chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú căng thẳng. Cô tranh thủ mọi thời gian để học, kể cả những buổi trực đêm tại viện.
“Buổi tối, bệnh nhân thường cởi mở hơn, mình tranh thủ hỏi thăm, tìm hiểu bệnh tình và quá trình điều trị để học thực tế. Đó là cách mình biến ca trực thành bài học sống động”, Hà kể. Những trải nghiệm tại Bệnh viện Xanh Pôn – nơi nhiều bệnh nhân cao tuổi không có người thân đi cùng – cũng giúp Hà hiểu hơn về vai trò của sự cảm thông và trách nhiệm trong nghề Y.
Cô Đào Thị Ngoãn – giảng viên chủ nhiệm suốt 3 năm qua – đánh giá Hà là một sinh viên xuất sắc toàn diện. “Hà có vẻ trầm tính nhưng rất thông minh, biết lựa chọn hoạt động phù hợp để vừa học tốt vừa đóng góp cho cộng đồng. Bạn ấy luôn đứng đầu ở các học bổng có tiêu chí học thuật khắt khe”, cô Ngoãn chia sẻ.
Không chỉ giỏi chuyên môn, Hà còn thành thạo ngoại ngữ với chứng chỉ tiếng Pháp DEFL B2. Là sinh viên khóa đầu tiên theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đổi mới – vốn có yêu cầu cao hơn nhiều so với truyền thống – việc Hà giữ vững phong độ suốt 6 năm qua là điều khiến thầy cô nể phục.
Hiện tại, Hà đang trong giai đoạn nước rút ôn thi bác sĩ nội trú – kỳ thi được xem là “cửa ải” khốc liệt nhất của sinh viên ngành Y. Cô đặt mục tiêu vào top 50 để có thể lựa chọn chuyên ngành yêu thích, tiếp tục theo đuổi ước mơ phục vụ cộng đồng với năng lực vững vàng và trái tim đầy nhiệt huyết.