Theo bố mẹ đi bắt hến ở sông, 3 anh em ruột đ: uối n: ước ra đi mãi mãi

Hai vợ chồng ra sông bắt hến, dẫn theo 3 trẻ nhỏ vì ở nhà không ai chăm các cháu. Trong lúc bố mẹ mưu sinh, các cháu đ: uối n: ước th: ương t: âm.

Ngày 5/7, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xác nhận sáng cùng ngày trên địa bàn xã xảy ra vụ đ: uối n: ước thương tâm, khiến 3 trẻ nhỏ là anh, em ruột ra đi mãi mãi. Các cháu mới 9 tuổi, 8 tuổi và 6 tuổi.

Người dân quyên góp giúp gia đình lo hậu sự (Ảnh: UBND xã Sông Trà).

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 5/7, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lộc (33 tuổi, trú huyện Hiệp Đức) ra sông Tiên, cách nhà khoảng 500m, bắt và đãi hến mưu sinh.

Do không có người trông coi 3 con nhỏ, vợ chồng anh Tuấn dắt theo các cháu ra sông.

Đến trưa, vợ chồng anh Tuấn đang bắt hến nhìn lại không thấy các con nên hô hoán, tìm kiếm; sau đó, phát hiện cả 3 trẻ đã đ: uối n: ước ra đi mãi mãi.

Theo lãnh đạo huyện Hiệp Đức, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn hết sức khó khăn. Mẹ anh Tuấn lâm bệnh nặng, nằm một chỗ. Hai vợ chồng anh Tuấn thường ra sông bắt hến để mưu sinh.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương và người dân đã động viên, quyên góp giúp gia đình anh Tuấn lo h:ậu s:ự cho các cháu.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/theo-bo-me-di-bat-hen-o-song-3-anh-em-ruot-duoi-nuoc-tu-vong-20230705152553491.htm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/theo-bo-me-di-bat-hen-o-song-3-anh-em-ruot-d-uoi-n-uoc-ra-di-mai-mai-d169682.html
X