Thay người mẹ quá cố hiến tạng cứu sống bệnh nhân. Hành động cô gái khiến nhiều người cảm phục.

Ngày 11 vừa qua, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã tiến hành tặng hoa và trao bằng khen đến hai gia đình ở Hà Nội và Bắc Ninh về hành động tự nguyện hiến tạng của người thân, để mang lại cuộc đời mới cho 10 bệnh nhân. Đây là nghĩa cử

Ngày 11 vừa qua, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã tiến hành tặng hoa và trao bằng khen đến hai gia đình ở Hà Nội và Bắc Ninh về hành động tự nguyện hiến tạng của người thân, để mang lại cuộc đời mới cho 10 bệnh nhân. Đây là nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn khiến cộng đồng mạng nể phục.

Cô gái trẻ gần 30 tuổi, đang sinh sống ở thủ đô Hà Nội, có mẹ không may qua đời vì tai nạn giao thông. Gạt qua nỗi đau mất mẹ, chị đã dũng cảm thay mặt người mẹ quá cố để hiến tạng cho những bệnh nhân khác.

Được biết, giữa tháng 9/2022, khi đang làm việc ở văn phòng, chị Hiền bất ngờ nhận được thông báo rằng mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hồng Hải (50 tuổi) đang trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y. Khi đến nơi, chị được bác sĩ thông báo về tình trạng của mẹ, gia đình nên chuẩn bị lo hậu sự. Chị đã ở bên mẹ suốt 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, chỉ mong sao thần may mắn sẽ chiếu cố đến gia đình. Nhưng khi đứng trước kết luận của bác sĩ, rằng mẹ chị sẽ ra đi vĩnh viễn, khiến chị chơi vơi và lạc lõng.

Sau đó, chị được một y tá đưa lời khuyên về việc hiến tạng của mẹ. Chị Hiền tạm gác lại nỗi mất mát quá lớn, để suy nghĩ về quyết định này. Sau khi hồi tưởng, chị nhớ rằng lúc còn sống mẹ đã từng đề cập về việc hiến tạng. Cuối cùng, chị đã dũng cảm để thay mẹ ký tên vào giấy đồng ý hiến tạng tại bệnh viện. Nhớ lại lúc đặt bút, chị Hiền đã quay sang nhìn mặt mẹ lần cuối, không khỏi tự dặn lòng: “Cảm ơn mẹ vì đã mang con đến cuộc đời này. Mong mẹ ra đi thanh thản. Về em, bố mẹ có thể yên tâm gửi gắm cho con. Con yêu mẹ rất nhiều, tạm biệt mẹ”.

Được biết, gia cảnh chị Hiền vô cùng éo le. Hiện tại nhà chỉ còn hai chị em, bố mất sớm vì bệnh nan y, còn mẹ chị vừa qua đời. Cô gái chưa đầy 30 tuổi bỗng trở thành đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ. Người thân duy nhất của chị là cô em gái vừa tốt nghiệp cấp 3.

Dù là người quyết định, nhưng cô gái trẻ cũng phải ra sức thuyết phục hai bên nội ngoại để các cô dì chú bác ủng hộ hành động này. Khi đề cập đến vấn đề này, mọi người đã vô cùng phản đối, vì họ vẫn còn giữ tâm niệm “sống còn người, chết phải còn xác”. Cuối cùng, trước những nỗ lực và mong mỏi của chị, nội ngoại hai bên cũng chấp thuận.

Sau khi được người nhà đồng ý, bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Sau đó, phổi của mẹ chị Hiền đã đưa về Bệnh viện 108 và gan, thận, mạch máu và gân được chuyển vào ngân hàng Mô Bệnh viện Việt Đức; còn 2 giác mạc được đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Bên cạnh đó, một hành động vô cùng ý nghĩa đó chính là của ông Đào Đức Thắng (1972) đang sinh sống tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ông Thắng là cha ruột của anh Đào Đức Lợi (27 tuổi). Nén nỗi đau “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, ông đã quyết định dành tặng tạng của cậu con trai xấu số cho các bệnh nhân và gia đình đang mong mỏi.

Cũng trong tháng 9, con trai ông Thắng gặp tai nạn giao thông và nhanh chóng được người dân gần đó đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. Đứng trước mặt cậu con trai, người cha già đã nhớ đến chương trình hiến tạng được phát sóng trên VTV mà ông xem cách đây không lâu và đã nảy ra quyết định như vậy.

Chia sẻ với phóng viên, ông Thắng tâm sự:

“Con trai tôi vừa tròn 27 tuổi, nó cũng chưa mang lại gì nhiều cho cộng đồng. Chính vì thế, tôi hi vọng thay mặt con để hiến tạng lại cho những bệnh nhân may mắn khác. Hi vọng rằng, dù con mất đi, nhưng con vẫn để lại nghĩa cử tốt đẹp với đời. Ở thế giới bên kia, mong con vui mừng ủng hộ quyết định của Bố”.

Hai câu chuyện, hai gia đình với hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cùng chung hành động vô cùng tốt đẹp. Ngay sau khi câu chuyện về chị Hiền, ông Thắng được chia sẻ trên mạng xã hội, đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Mọi người đều thấy cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của hai gia đình. Một số bình luận đã cho rằng “một cuộc đời khác mất đi, một cuộc đời mới mở ra”.

Câu chuyện của ông Thắng, chị Hiền gợi nhớ đến câu chuyện của cô V.T.M ở Lâm Đồng cách đây gần chục năm. Đau đớn chồng đau đớn, khi năm 2015 cô cùng lúc mất đi hai người thân, đó chính là người chồng và cậu con trai qua đời vì tai nạn giao thông. Được biết, dù đã cố gắng chữa trị nhưng con trai cô vẫn không thể qua khỏi.

Chính lúc đó, các bác sĩ cân nhắc với gia đình nên suy xét về việc hiến tạng của cậu con trai. Dù mới lần đầu nghe qua, cũng như đứng trước “lời ra tiếng vào” của người thân. Cuối cùng, cô vẫn quyết định dành tặng tạng của con trai để “hồi sinh” 6 cuộc đời.

Thời điểm đó, hiến tạng vẫn là gì đó rất “xa lạ”, đã khiến cô đứng trước tâm điểm của dư luận suốt thời gian dài. Nhưng cuối cùng khi các chương trình về hiến tạng được phát sóng rộng rãi hơn, mọi người đã hiểu và dần cảm phục hành động của bà mẹ này.

Hiến tạng là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng đều sẵn sàng cho hành động này. Trân trọng biết ơn và dành tặng sự cảm phục đến những những tấm lòng vĩ đại này.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X