Thắt lòng khi thấy người cha nghèo bón từng thìa cháo cho con bị bệnh

Trong xã hội có không ít những hoàn cảnh còn khó khăn, những người cha người mẹ vất vả mưu sinh để nuôi con khôn lớn. Có những hoàn cảnh mà khi chứng kiến không thể nào kìm lòng vì quá xúc động. Có những người cha người mẹ dù vất vả, cực khổ đến

Trong xã hội có không ít những hoàn cảnh còn khó khăn, những người cha người mẹ vất vả mưu sinh để nuôi con khôn lớn.

Có những hoàn cảnh mà khi chứng kiến không thể nào kìm lòng vì quá xúc động. Có những người cha người mẹ dù vất vả, cực khổ đến đâu cũng cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.

Trong số đó phải kể tới hình ảnh của một người cha nghèo khổ ôm cô con gái nhỏ bên vỉa hè khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

cha
Mong hai bố con sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn…

Lúc này cô con gái đang ốm, sốt, người bố đang cố gắng bón cho con gái ăn từng thìa cháo.

Cả hai bố con không có tài sản gì quý giá, chỉ có chiếc xe đạp cũ kèm theo một vài đồ dùng cá nhân.

cha
Hình ảnh xúc động khiến nhiều người không khỏi kìm lòng.

Có một người đi qua đường tốt bụng, cảm thấy xúc động khi thấy hình ảnh này của hai bố con và đã chụp lại kèm dòng tâm sự:

“Sau khi chở khách về Đào Tấn, trên đường về qua Nguyễn Chí Thanh gặp 2 bố con anh, anh đang đút từng thìa cháo cho cô con gái hơn 2 tuổi ngay trên vỉa hè. Thấy tội quá mình dừng xe lại biếu anh chút tiền và hỏi thăm thì được anh cho biết, hai bố con anh quê Bắc Giang. Vì cháu bé bị vi rút viêm gan B nên anh đưa con lên Hà Nội khám chữa bệnh cho con, vợ anh thì đã mất ngay sau khi sinh cháu.

Còn bản thân anh vì nghèo quá không có tiền nên hàng ngày đi khắp Hà Nội bơm vá xe lưu động cùng chiếc xe đạp với đồ nghề của mình để kiếm tiền lo chữa bệnh cho con. Dù khó khăn là vậy nhưng anh không dễ dàng nhận sự chia sẻ của mình, phải năn nỉ mãi anh mới nhận chút tiền nhỏ giúp đỡ anh 1 phần nào đó“.

Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cầu mong hai bố con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và không phải vất vả, cực khổ như vậy nữa. Mong cho cuộc sống của hai bố con trong tương lai sẽ tươi sáng hơn, đỡ chật vật hơn… 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”

Đúng là không ai thương con bằng mẹ và gánh nặng cuộc đời cũng không ai khổ bằng cha… Mong những người con khi trưởng thành đều biết báo đáp và yêu thương cha mẹ mình thật nhiều.

Chia sẻ bài viết:
X