Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình

Cuộc sống gia đình đôi khi không được hạnh phúc như chúng ta từng mong đợi. Gia đình tan vỡ, tình yêu không còn, mái ấm gia đình không còn nữa. Tất cả những thứ đấy là cho con người muốn gục ngã. Thấu hiểu những nỗi lòng chán nản cuộc sống ấy, chúng tôi

Cuộc sống gia đình đôi khi không được hạnh phúc như chúng ta từng mong đợi. Gia đình tan vỡ, tình yêu không còn, mái ấm gia đình không còn nữa. Tất cả những thứ đấy là cho con người muốn gục ngã. Thấu hiểu những nỗi lòng chán nản cuộc sống ấy, chúng tôi xin chia sẻ những câu nói hay về cuộc sống gia đình mang ý nghĩa sâu sắc nhất như góp phần được chia sẻ tâm trạng với các bạn.

  1. Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.
  2. Đắng cay cũng thể ruột rà,
  3. Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
  4. Đến cuối ngày, một gia đình tràn đầy tình yêu thương nên thấy mọi chuyện đều có thể tha thứ.
  5. Người đàn ông không nên coi nhẹ gia đình hơn sự nghiệp của anh ta.
  6. Không có gia đình, người đàn ông trở nên cô độc với toàn thế giới, run rẩy trong giá lạnh.
  7. Gia đình là gì? Đó là tình mến sợ cha, tình yêu mến mẹ, kính trọng thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ, bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hy sinh của cha mẹ.
  8. Con trai, anh trai, người cha, người tình, người bạn. Có chỗ trong trái tim cho tất cả những yêu thương, cũng như có chỗ tại thiên đường cho tất cả những vì sao.
  9. Bạn được sinh ra trong một gia đình, và gia đình sẽ được sinh ra từ bạn. Không thể quay lại. Không thể tráo đổi.
  10. Với tôi, chủ nhật nghĩa là ở nhà với gia đình và không có kế hoạch gì hết.
  11. Có một nơi mà bạn có thể về bất cứ lúc nào đó chính là nhà. Có những người để yêu thương, chia sẻ đó là gia đình. Khi bạn có cả hai điều đó chính là hạnh phúc.
  12. Hãy lấp đầy ngôi nhà của chính mình bằng tình yêu và nó sẽ trở thành gia đình đúng nghĩa.
    Hãy nhớ rằng, dù bạn có đi đến bất cứ đâu, bạn vẫn có thể trở lại với chính ngôi nhà của mình.
  13. Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tình yêu từ những người thân thương đã mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc.Có thể là hình minh họa về 5 người, ngoài trời và cây
  14. Gia đình là gì? Đó là sự pha trộn tình mến sợ cha, tình yêu mến mẹ, kính trọng thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ. Bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hi sinh của cả cha và mẹ.
  15. Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình.
  16. Có một nơi để về, đó là nhà
  17. Có những người yêu thương, đó là gia đình
    Có được cả 2, đó là hạnh phúc.
    Có một nơi để về, đó là nhà
    Có một nơi để về, đó là nhà
  18. Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu.
    Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.
  19. Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc sống của mình.
  20. Gia đình là nơi tốt nhất mà bạn tìm về với bình yên
    Là nơi có thể giúp bạn nghĩ ngơi khi vấp ngã
    Là nơi yêu thương mà không cần điều kiện
  21. Là nơi có cuộc sống tốt nhất để tạo nên vỏ bọc bảo vệ.
    Tình yêu, việc làm, gia đình, tôn giáo, mỹ thuật, lòng ái quốc là những ngôn từ rỗng tuếch đối với kẻ đói ăn.
  22. Tính ghen tuông và sự bướng bỉnh phá vỡ những mối quan hệ vợ chồng.
  23. Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức thì loại hôn nhân mà trong đó tình yêu tiếp tục tồn tại mới là đạo đức.
  24. Thứ đẹp nhất cũng là thứ đau khổ nhất đó chính là tình yêu! Thứ cao quý nhất, cũng là thứ ti tiện nhất chính là hôn nhân và gia đình.
  25. Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.
Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X