Tần tảo một đời nuôi 2 con thành bác sĩ, kỹ sư, mẹ già bị chiếm hết tài sản

Câu chuyện này khiến không ít người bức xúc song nó cũng để lại bài học quý giá cho những bậc làm cha làm mẹ, đừng vì thương con mà đánh đổi tất cả để rồi cuối đời phải ân hận nhé!

Câu chuyện này khiến không ít người bức xúc song nó cũng để lại bài học quý giá cho những bậc làm cha làm mẹ, đừng vì thương con mà đánh đổi tất cả để rồi cuối đời phải ân hận nhé!

Tưởng chừng sẽ không có bất cứ ai có thể lạnh lùng đối xử tệ bạc với chính bố mẹ ruột thịt của mình nhưng bà Faiz Hakim, 66 tuổi lại bị chính 2 cậu con trai yêu quý của mình, đối xử tệ bạc, cuối đời phải vào viện dưỡng lão. Được biết, hoàn cảnh gia đình bà không khá giả nên bà phải vất vả nuôi 2 cậu con trai ăn học thành người để cuộc sống sau này của con sung túc hơn.

Khi cả 2 người con của bà cùng đậu đại học danh tiếng, bà đã vô cùng tự hào. Đúng như kỳ vọng của mẹ, khi ra trường 1 người trở thành bác sĩ, 1 người trở thành kỹ sư làm việc tại công ty dầu khí danh tiếng. Những tưởng con cái trưởng thành, có công danh sự nghiệp vững chắc thì bà Faiz Hakim ở tuổi xế chiều sẽ được các con chăm sóc. Thế nhưng, sự thật lại khác xa sự chờ đợi của bà.

Bà Faiz Hakim tần tảo sớm hôm nuôi 2 con ăn học thành tài để rồi cuối đời bị chính con cái mình phụ bạc, phải sống trong viện dưỡng não.

Ngay sau khi người bố qua đời, 2 cậu con trai đã tìm đến gặp bà Faiz Hakim và yêu cầu bà hãy sang tên toàn bộ tài sản cho họ, đổi lại quãng đời sau này của bà bọn họ sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng. Tin những lời con nói là thật, bà không chút đắn đo suy nghĩ đã làm theo đúng yêu cầu của con. Khi 2 cậu con trai đạt được mục đích của mình, họ đã lật mặt, phủ nhận hoàn toàn công lao nuôi dưỡng của bà.

Thậm chí, 2 người còn bắt tay nhau đẩy bà vào viện dưỡng lão khi luôn viện cớ không có thời gian chăm sóc mẹ vì công việc bận rộn. Bà từng tìm cách đến nhà 2 con nhưng đều bị họ từ chối và đuổi về viện dưỡng lão. Tinh thần bà dường như suy sụp, bà chỉ mong trở về ngôi nhà từng ở trước đây song không thể nữa, bởi trong tay bà bây giờ không còn bất cứ tài sản nào cả.

Một mẹ có thể nuôi lớn 10 con, nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi.

Kể lại câu chuyện đời mình, đôi mắt bà Faiz Hakim dần dần mờ đi trong nước mắt, không ngờ 2 người con mang nặng đẻ đau, cực nhọc nuôi chúng khôn lớn thành ông nọ bà kia, có tiền có của lại đối xử với mình tệ bạc đến thế. Đúng là ở đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Ngờ đâu người thân máu mủ ruột già còn đối xử lạnh nhạt với nhau như vậy, huống hồ là người dưng nước lã.
Bố mẹ nào cũng hi sinh vì con cái mình, mong muốn sau này chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng như hy vọng chúng sẽ là một người con hiếu thảo, luôn ghi nhớ công ơn của đấng sinh thành để sau này có thể vui vầy, quây quần bên con cháu và không có bất cứ người bố người mẹ nào phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như bà Faiz Hakim.

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tan-tao-mot-doi-nuoi-2-con-thanh-bac-si-ky-su-me-gia-bi-chiem-het-tai-san-d23266.html
X