Tan chảy với hai cô công chúa lai dễ thương, xinh đẹp của mẹ 9X ở Bình Dương

Có ai đó từng nói rằng: “Đời này nhất định phải có một cô con gái”. Vậy lý do là gì? Nói đến lý do thì không thể nào kể hết cho được. Chỉ biết rằng những cha mẹ có con gái thì cảm thấy rất hạnh phúc… Trước đó, từng có rất nhiều người

Có ai đó từng nói rằng: “Đời này nhất định phải có một cô con gái”. Vậy lý do là gì? Nói đến lý do thì không thể nào kể hết cho được. Chỉ biết rằng những cha mẹ có con gái thì cảm thấy rất hạnh phúc…

Trước đó, từng có rất nhiều người quan tâm tới hai cô bé con lai vô cùng xinh đẹp, nổi khắp hội nhóm mẹ và bé trên MXH bởi sở hữu vẻ ngoài quá xinh xắn, đáng yêu, không thể rời mắt.

Được biết, chị Trần Trinh (ở Bình Dương) kết hôn với chồng tên Jacob Munro-Walker (quốc tịch Anh) vào năm 2015. Sau đó, hai vợ chồng có hai người con gái tên Bella (sinh năm 2016) và bé Alice (sinh năm 2018).

cong chua

Đáng chú ý cả hai cô con gái của cặp vợ chồng này đều sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, nét bụ bẫm, xinh xắn với nước da trắng, đôi mắt to, mũi cao. Hình ảnh của hai bé khiến nhiều người hết lời khen ngợi và xuýt xoa.

cong chua

Hình ảnh hai chị em.

cong chua

Cả hai chị em sở hữu nét đẹp như thiên thần.

Những hình ảnh của hai cô con gái được đăng tải trên MXH và nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Đa số bạn bè của chị Trinh đều mong chị tích cực đăng ảnh của hai bé để ngắm.

Hình ảnh cô chị cả Bella.

cong chua

Còn đây là hình ảnh cô em Alice

Sau đó, hình ảnh của hai cô công chúa không chỉ được người thân, bạn bè của bố mẹ biết đến mà đã thu hút trên nhiều diễn đàn của MXH.

Càng ngày hai bé lại càng được nhiều người biết tới, vì vậy hai bé được mẹ đầu tư nhiều hơn về trang phục để mỗi lần lên ảnh lại càng ấn tượng hơn.

Cả hai chị em quá dễ thương, chắc hẳn sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Được biết, chị Trần Trinh đã từng chia sẻ về câu chuyện vượt cạn của mình. Lần sinh đầu chị đã khóc còn bác sĩ hộ sinh lại vui mừng khen: “Đứa bé quá đẹp, xinh xắn như thiên thần”.

“Lần đầu nhìn thấy con, mình hạnh phúc lắm. Cảm giác làm mẹ không sao diễn tả nổi, chỉ biết khóc vì quá vui mừng. Bạn bè họ hàng cứ nói mình là “đẻ mướn” vì con giống hệt bố, không có nét gì giống mẹ cả” – chị Trinh từng nhớ lại kỷ niệm khó quên.

Hai cô công chúa ngày càng lớn và vẫn đáng yêu như ngày nào…

Hai bé thậm chí còn khiến nhiều người nhầm là sinh đôi vì có nhiều nét giống nhau.

Có con là điều hạnh phúc trong cuộc đời, con mà lại đáng yêu, dễ thương như thế này người ngoài nhìn còn “tan chảy”…

Chia sẻ bài viết:
X