Tan chảy khi cậu bé 4 tuổi thủ thỉ: “Mẹ đừng quát con, những lúc mẹ dịu dàng con yêu mẹ cực kỳ”

Một cậu bé đáng yêu, hiểu chuyện lại nịnh mẹ giỏi như thế này thì mẹ chỉ có "tan chảy" thôi chứ không nỡ mắng nữa... Thật là yêu quá đi!

Khi có con đó chính là điều hạnh phúc nhất của các bà mẹ, dường như cả thế giới được thu bé lại chính là các con yêu vậy. Thế nhưng, trong cuộc sống vốn có nhiều bộn bề và áp lực và không phải người mẹ nào cũng có thể luôn dịu dàng, nhẹ nhàng được với các con trong mọi hoàn cảnh.

Có những khi con nghịch ngợm, hoặc không nghe lời, có nhiều mẹ không giữ được bình tĩnh mà quát mắng con. Tuy nhiên, làm con không ai mong muốn mình bị mắng hoặc nhìn thấy cảnh mẹ tức giận chút nào…

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé 4 tuổi ngọt ngào, thủ thỉ với mẹ mà khiến cộng đồng mạng tan chảy. Trong video, cậu bé 4 tuổi rưỡi cười tít mắt, miệng chúm chím, dùng khuôn mặt ngây thơ vô tội thủ thỉ với mẹ: “Mẹ ơi, sau này mẹ đừng hét lên “ÍCH ĐẠT!!!!” với con nữa nhé, mẹ nói là “Ích Đạt” với con ấy”.

Không chỉ vậy, cậu bé còn rất biết làm nũng: “Mẹ đừng hung dữ với con nữa, khi mẹ hung dữ với con con đau lòng lắm. Lúc mẹ dịu dàng với con con yêu mẹ cực kỳ”.

cau be

Ngay sau khi đoạn video chia sẻ trên MXH đã khiến biết bao nhiêu người phải “tan chảy” vì độ đáng yêu này.

Mẹ của cậu bé chia sẻ: “Bình thường thằng bé cũng thường xuyên nói chuyện với tôi như vậy. Có nhiều lúc tôi khá hung dữ với con, thằng bé chỉ muốn tôi có thể dịu dàng với nó hơn một chút”.

cau be

Nhiều người để lại bình luận cực dễ thương:

Sau này lớn lên chắc chắn thằng bé sẽ là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.

-Không cần nói nữa, chỉ riêng đôi mắt với biểu cảm như này thôi chắc chắn là học từ bố, mưa dầm thấm đất mới có thể thành thạo đến vậy.

-Nhóc nhà mình cũng hay thế: Mẹ không được gọi là mầy phải gọi là con yêu mới được nha.

-Con tui cũng vậy, hôm bữa ăn chậm tui la nó xong nó nói: “Mẹ ơi mẹ đừng la con nữa, mẹ la mẹ nhăn mặt xấu lắm không có đẹp. Mẹ cười mới đẹp”.

-Ui. Như cục bột nhỏ ấy. Dễ thương quá đi. Ngày xưa đi dạy cũng gặp bé cục bột. Thứ 2 vào gặp mình bảo “Cô ơi, con thương cô, con nhớ cô. Xem tivi con cũng nhớ cô”.

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tan-chay-khi-cau-be-4-tuoi-thu-thi-me-dung-quat-con-nhung-luc-me-diu-dang-con-yeu-me-cuc-ky-d20788.html
X