Nhà ngoại cho 900 triệu xây nhà, nhưng đất bên nội chỉ có chồng đứng tên

Vợ chồng tôi vừa mới thoát cảnh đi thuê trọ, may quá sau bao năm đi làm vất vả cuối cùng cũng có được căn chung cư nho nhỏ. Được thế này, tôi phải cảm ơn ông bà ngoại lắm ấy. Vì biết các con chưa có nhà nên hôm ông bà ngoại đưa hẳn

Vợ chồng tôi vừa mới thoát cảnh đi thuê trọ, may quá sau bao năm đi làm vất vả cuối cùng cũng có được căn chung cư nho nhỏ. Được thế này, tôi phải cảm ơn ông bà ngoại lắm ấy. Vì biết các con chưa có nhà nên hôm ông bà ngoại đưa hẳn cọc tiền 900 triệu cho chồng tôi còn bảo:

“Giờ hai đứa đã là vợ chồng, thì đều là con cái ruột thịt trong nhà hết. Tuy không có nhiều nhưng bố mẹ không muốn thấy các con vất vả. Các con cứ cầm tạm”

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi ngại không dám nhận rồi bảo:

“Ông bà để tiền dưỡng già, chứ nhiều quá tụi con không dám nhận”

Ông bà vì thương con, thương cháu nên nhất quyết bắt vợ chồng cầm tiền. Không muốn cho con cái phải đi vay nợ ai hết. Mỗi lần tôi nhắc về bên ngoại, bên nội đều nói:

“Đúng là bố mẹ thấy ngại với bên nhà con lắm. Đáng lẽ bên nội phải cho nhiều hơn mà hóa ra ông bà lại chẳng cho hai đứa được chút gì”

Tôi cũng chẳng để bụng, nghĩ đơn giản là vì ông bà không có. Nếu có chắc ông bà cũng cho thôi. Nhưng cho đến lần vừa rồi, tôi mới biết là ông bà vẫn chỉ xem com dâu là người ngoài.

Khi đó ông bà bán một miếng đất ở dưới quê. Vì mảnh này nằm trong dự án nên có giá trị cao. Ông bà biết tuổi đã già, đất cũng chẳng ở nữa nên muốn chia cho các con. Ông bà có gọi vợ chồng tôi với em gái chồng về rồi bảo:

“Bố mẹ sẽ để căn nhà đang ở đây lại cho thằng H sau này lo hương khói. Còn mảnh đất không ở thì bố mẹ chia cho hai đứa mỗi đứa một nửa”

Tôi là con dâu cũng chỉ biết ngồi lắng nghe, chứ không dám ý kiến gì. Vì đất đó là của ông bà, mình không có quyền quyết định. Thêm nữa, tôi nghĩ tài sản ông bà cho chồng thì tôi cũng sẽ được đứng tên thôi.

Thế mà đến hôm đi làm giấy tờ chuyển nhượng, mẹ chồng đột nhiên bảo:

“Đất kia bố mẹ chỉ cho riêng thằng H đứng tên. Nên tôi ký vào phần từ chối nhận tài sản của bố mẹ cho đi nhé”

Nghe xong, tôi không tin được mẹ chồng lại như vậy luôn. Có cho tôi thì sau này tôi cũng để lại cho con cháu của ông bà chứ tôi có giữ riêng cho tôi đâu. Nghĩ lại bực, của cải ông bà ngoại cho thì đều của 2 vợ chồng. Ấy vậy mà bên nội cho thì lại chỉ có mình chồng đứng tên sở hữu. Lúc nào cũng bảo thương con dâu mà lại đề phòng cả chuyện này. Thật thất vọng mà, trong diễn đàn không biết có chị em nào như tôi không?

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Toàn Nguyễn

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X