Tái hôn khi đã ngoài 50, nhưng ngay đêm tân hôn vợ chồng đã cãi cọ vì yêu cầu của đối phương

Phải khó khăn lắm tôi mới đi đến quyết định tái hôn ở tuổi ngoài 50. Những tưởng đã tìm thấy được một người bạn đời có thể chia sẻ cùng nhau khi về già, nhưng ngay đêm tân hôn, chúng tôi đã xảy ra vấn đề. Tôi đã nghĩ người mình vừa cưới không

Phải khó khăn lắm tôi mới đi đến quyết định tái hôn ở tuổi ngoài 50. Những tưởng đã tìm thấy được một người bạn đời có thể chia sẻ cùng nhau khi về già, nhưng ngay đêm tân hôn, chúng tôi đã xảy ra vấn đề. Tôi đã nghĩ người mình vừa cưới không phải là chồng, mà chỉ là một lão già ích kỷ và quá quắt mà thôi.

Tôi năm nay đã 53 tuổi, có 3 người con hai trai một gái, nhưng tôi không sống với đứa nào. Phần vì tôi biết chúng cũng ngại sống chung với mẹ, phần vì tôi cũng thích tự do. Mỗi tháng chúng đều chu cấp tiền cho tôi nên sống một mình cũng không vất vả lắm.

Nhưng con dâu cả tôi khi nào đưa cháu tới chơi với bà cũng khuyên tôi nên tìm một người để đi bước nữa. Ban đầu, tôi nghe xong phì cười, ai lại đi tái hôn ở cái tuổi của tôi cơ chứ. Nhưng sau nhiều lần nghe, tôi cũng bắt đầu xuôi tai. Tôi tuy lớn tuổi, nhưng nhìn vẫn tươi tắn và dẻo dai lắm.

Hơn nữa, tìm một người đàn ông để tâm sự ở tuổi xế chiều cũng không có gì là quá đáng.

Vì đã ở cái tuổi này nên tôi không quá khắt khe với việc chọn bạn đời. Miễn người đó trông được một chút, có kinh tế thì càng tốt, mà không có thì cũng chẳng sao, và điều đặc biệt là người đó phải biết quan tâm và chia sẻ.

Sau một thời gian, tôi gặp anh ở lớp khiêu vũ hôm đi đăng ký. Anh đã 62, tướng mạo ưa nhìn, tìm hiểu thêm thì biết anh cũng có lương hưu và đang sống một mình. Anh cũng để ý đến tôi, thường hướng dẫn tôi những động tác khó. Sau một tuần đi học khiêu vũ, tôi và anh chính thức nói chuyện nghiêm túc về việc đến với nhau.

Khi chúng tôi nói chuyện này với con cái, không đứa nào phản đối cả, nhưng chúng chỉ có một yêu cầu đó là vì bố mẹ đều đã lớn tuổi nên sẽ không tổ chức đám cưới nữa mà chỉ đi đăng ký kết hôn thôi. Chúng tôi đồng ý, tròn một tháng quen nhau, chúng tôi chính thức đăng ký trở thành vợ chồng

Đêm hôm đó, khi chồng đang sửa soạn để đi ngủ thì đột nhiên tôi đưa ra yêu cầu với anh.

“Em muốn chúng ta ngủ riêng phòng, vì lâu nay em đã quen ngủ một mình rồi, giờ ngủ với người khác em thấy không quen.”

Anh có chút ngỡ ngàng, sau đó liền phản đối.

“Em thấy có vợ chồng nào lại ngủ riêng không mà em đòi hỏi vô lý vậy?”

“Nhưng, em chỉ có thể ngon giấc khi ngủ một mình thôi.”

“Nếu vậy thì em đừng có tái hôn nữa!”

Anh cáu, nhưng cũng không thay đổi được quyết định của tôi. Mấy năm trước tôi bị mất ngủ một thời gian dài, đi khám thì bác sĩ bảo tôi có vấn đề về chất lượng giấc ngủ. Thời gian gần đây tôi mới bắt đầu ngủ ngon lại nên tôi không muốn ngủ chung, lỡ đâu giấc ngủ của tôi lại bị ảnh hưởng.

Nghĩ vậy, tôi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Nhưng, chồng tôi liền bất ngờ lên tiếng.

“Được thôi, nếu em muốn ngủ riêng thì anh chiều. Nhưng anh cũng có một yêu cầu. Đó là em không được phép ghen tuông hay có ý kiến khi anh nhảy cùng các bạn nhảy nữ khác, hay có hành động thân mật với họ. Nếu em đồng ý yêu cầu của anh thì chúng ta ngủ riêng.”

Tôi đúng thật không tin vào tai mình nữa. Rõ ràng anh biết khó mà thay đổi được yêu cầu của tôi nên mới đưa ra yêu cầu ngược lại quá quắt như vậy. Có người vợ nào sẽ không ghen khi nhìn thấy chồng mình thân mật với người phụ nữ khác? Rõ ràng, chồng tôi đã ích kỷ khi đưa ra đề nghị đó, điều này càng làm tôi thấy thất vọng hơn vào cuộc tái hôn này.

Giờ tôi không biết phải làm sao nữa? Đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng chẳng xong. Các chị có kinh nghiệm cho tôi xin ý kiến với

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tai-hon-khi-da-ngoai-50-nhung-ngay-dem-tan-hon-vo-chong-da-cai-co-vi-yeu-cau-cua-doi-phuong-d150200.html