Sống trên đời, muốn thành công và yên ổn nhất định phải học cách che giấu khéo léo 2 điều này

Cuộc đời là đầy rẫy những khó khăn, không ai có thể dễ dàng vượt qua nếu không có sự chuẩn bị về tinh thần, tâm thái. Nói chung, ai cũng có những nhu cầu được chia sẻ, để giải tỏa những nỗi lòng. Thế nhưng, dù thế nào cũng cần giữ kín 2 điều sau mới mong cuộc sống được yên ổn và thành công.

Giấu kín tâm tư

Trong cuộc đời, ai cũng có một việc khó nghĩ và một chuyện khó làm. Đây đều là thứ thuộc về cá nhân mỗi người, không cần thiết phải chia sẻ với người khác. Nhưng có những người, họ không thể giấu hoặc không muốn giấu những tâm sự trong lòng. Khi gặp được người khác, họ vội vàng chia sẻ tất cả.

Điều này diễn ra một, hai lần thì người ta cũng có thể lắng nghe. Tuy nhiên, theo thời gian, nếu họ vẫn không ngừng nói về chuyện riêng tư gia đình, làm rò rỉ các thông tin cá nhân ai đó, thì họ sẽ bị người đời chán ghét và xa lánh.

Như người ta thường nói: “Cái lưỡi là mầm của trái tim, cái miệng là cánh cửa của trái tim”. Nếu cửa không đóng chặt và tâm tưởng tùy tiện tuôn ra, bạn giống như đang trần truồng trước mắt người đời và bị họ nhìn thấu.

 

Nếu bạn kể mọi chuyện về bản thân cho người khác biết, làm sao bạn có thể bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công? Hãy giấu những suy nghĩ của mình và giấu bằng cách ngừng nói. Đây là phương pháp tự bảo vệ bản thân tốt nhất.

Che giấu tâm sự khi gặp người khác không chỉ là chiến lược quản lý cảm xúc mà còn là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.

Người có năng lực che giấu suy nghĩ của mình, họ có thể tự xử lý cảm xúc, giải quyết ổn thỏa các khúc mắc. Điều này cũng thể hiện sự nhẫn nại, khả năng bao dung, cho bản thân và người khác, để các bên có thời gian và cơ hội phát triển.

Chỉ bằng cách giấu tâm tư thật sâu, giữ cho tâm trí bình lặng, âm thầm tích lũy sức mạnh, làm việc chăm chỉ bí mật, bạn mới có thể tiến lên và rút lui một cách tự do, thoải mái.

Che giấu khả năng

Người xưa có câu: “Biển không thể biết sâu bao nhiêu, núi không thể biết cao bao nhiêu; người ta cũng không thể biết hết sức mạnh của chúng”. Mặc dù chúng ta không biết biển và núi rộng lớn đến đâu, nhưng mọi người đều có thể thấy được sự bao la, mênh mông của nó.

Núi và biển bình thường không tỏ ra nguy hiểm, nhưng mọi người đều có thể thấy được sự uy nghi của chúng.

Con người cũng vậy, không cần thiết phải phô trương tài năng của mình ở mọi nơi. Tục ngữ nói, đất thấp thì thành biển, người thấp thì làm vua. Khi đối mặt với cuộc đời, con người không thể phô trương khả năng và sự sắc sảo, nhạy bén của mình; tốt hơn hết là vững vàng tiến về phía trước với thái độ khiêm tốn.

Người xưa có có câu: “Khi đối xử với mọi người, không bao giờ được thể hiện sự sắc bén của mình”.

Nếu bạn che giấu trí thông minh của mình, bạn sẽ không tạo ra kẻ thù. Nếu bạn kiềm chế sự sắc bén của mình, đồng nghĩa là bạn sẽ không tiết lộ con át chủ bài của bản thân cho người khác.

Người xưa có câu: “Cây hoa trong rừng gió sẽ đánh gãy”. Việc quá đề cao chủ nghĩa cá nhân thường dẫn đến tai họa. Chỉ bằng cách giữ thái độ khiêm tốn, bạn mới có thể tiến về phía trước một cách vững chắc.

Người có thành tựu không ham mê những thành tựu nhất thời huống hồ là khoe khoang thành tựu ở khắp nơi. Bậc quân tử cũng không kiêu ngạo, không tự mãn về thành tích của mình.

Hãy cất đi sự sắc bén của bạn, che giấu đi khả năng của bạn, khiêm tốn đối xử với người khác và bạn có thể tiến về phía trước một cách vững vàng với thái độ tốt như vậy.

Trong ‘Kinh dịch’ có câu: “Quân tử giấu vũ khí trong người, chờ thời cơ hành động”. Từ xưa đến nay, người tài giỏi rất nhiều, nhưng có rất ít người có thể che giấu được khả năng của mình. Một bậc thầy thực sự ẩn sâu trong tâm trí những suy nghĩ và khả năng mạnh mẽ. Họ không bộc lộ, luôn biết cách ẩn giấu sức mạnh và chờ đợi thời cơ, tích lũy nhiều hơn và tiến bộ hơn, lập kế hoạch trước khi hành động và phấn đấu để tiến bộ trong sự ổn định.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/song-tren-doi-muon-thanh-cong-va-yen-on-nhat-dinh-phai-hoc-cach-che-giau-kheo-leo-2-dieu-nay-d196538.html
X