Sống hết lòng vì con, sang tên đất cho con cháu cuối cùng người mẹ ở Phú Thọ lại nhận cái kết đắng…

Hiện tại, sự việc đang nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng...

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện đáng buồn xảy ra ở Phú Thọ. Được biết, người phụ nữ này đã sang tên hết đất cho con nhưng cuối cùng lại bị chính con của mình đuổi ra khỏi nhà… Còn nỗi đau nào hơn thế? Chi tiết nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội:

“Đây là miếng đất 700m vuông của cụ bà ở Phú Thọ. Theo lời người dân cho biết, vì tin tưởng con trai và cháu nội sau này phụ dưỡng nên bà mới sang tên đất cho con cháu.

Phải đến khi có người chở gạch, chở cát đến miếng đất này để xây nhà, cụ bà mới ngớ người ra là miếng đất đã được bán cho người khác. Và người bán miếng đất lại chính là con dâu của cụ với số tiền là 3 tỷ đồng.

Giờ đất thì đã mất, đến ngôi nhà bà ở hàng ngày cũng bị con cháu đuổi ra ngoài cùng di ảnh của chồng bà. Hiện ngôi nhà thì đã khóa cửa, con dâu lẫn cháu dâu đều không có mặt tại làng, cháu nội thì đang xuất khẩu lao động ở Đài Loan, người con trai thì đầu óc không bình thường.

Người thì mong muốn có cha mẹ để phụng dưỡng chẳng được, đằng này lại đuổi chính mẹ ruột của mình ra khỏi nhà.

Còn ngôi nhà 2 tầng là của con trai và 2 vợ chồng. Giờ đuổi bà ra khỏi nhà thì lớp mãi để ở tạm”.

Một số hình ảnh liên quan đến sự việc này:

Cư dân mạng đã vô cùng bức xúc trước cách hành xử của con cái của người phụ nữ này, thật chua xót khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có nhiều bình luận đáng chú ý từ phía dân mạng:

Xót xa quá! Mong cụ gặp được người giúp đỡ cụ.

Nhìn thế này mà con cháu cũng sống được, yên tâm nghiệp sẽ đến sớm thôi mà.

Thương hơn cả chữ thương. Luôn khỏe mạnh bình an cụ nhé! Con mong mọi điều tốt đẹp đến bên cụ.

Con dâu rồi sẽ lại làm mẹ chồng, sống sao để sau này con dâu đối xử như cách mà mình đang làm bây giờ thì sống. Ông trời ở cao lắm, nhìn thấy hết được thôi.

Nhà thì hết lòng vì con. Thương bà cụ. Mong nhà nước chính quyền vào cuộc giúp đỡ bà.

Có những sự thật mà nằm mơ mình cũng không dám nghĩ đến là có con người đối với mẹ mình như thế được.

Đuổi người thân ra đường mà đêm nó vẫn có thể ngủ ngon đc thì cũng tài nhỉ.

Mang tiếng con cháu mãi về sau. Sống với 3 tỷ kia cũng chả sung sướng gì đâu. Khổ mẹ già thôi. Không có nơi để về.

Đời có luật nhân quả hết ạ. Ăn ở làm sao để lấy chữ phúc chữ đức cho con mình sau này.

Cuộc đời cứ sống cho mình đã, tất nhiên phải lo cho con cái nhưng phải thương mình đầu tiên, thương bác quá.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-me-o-phu-tho-tin-tuong-sang-ten-dat-cho-con-chau-cuoi-cung-nhan-cai-ket-dang-tuoi-xe-chieu-d200264.html