Sợ tiếng xấu, nhà trai nói “cưới cho là may” nhưng ai ngờ đến rước dâu thì cả nhà gái đang ngủ

Hiện tại vẫn có nhiều CDM bàn luận sôi nổi về câu chuyện này, nhiều người khen ngợi quyết định đầy quyết đoán của mẹ cô gái.

Mới đây, một tài khoản có facebook có tên Hiếu Hí đã chia sẻ câu chuyện khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm, chú ý. Cụ thể, một bạn nữ có quen bạn trai quen nhau trên Hà Nội, hai nhà cách nhau khoảng 30km.

Hai người yêu nhau và lỡ có bầu, ban đầu bạn gái này cứ nghĩ thời buổi bây giờ không còn khắt khe chuyện đó và nghĩ rằng phía nhà trai sẽ rất vui mừng vì “tậu trâu được cả nghé”. 

Tuy nhiên, mọi thứ lại ngược lại với những gì cô gái ấy nghĩ.

Cô ấy còn vô tư hẹn người yêu và thông báo tin vui. Tuy nhiên, lại nhận được thái độ của bạn trai đó là không vui và nói chưa có ý định cưới và nếu muốn cưới bây giờ anh phải đi xin thêm ý kiến của bố mẹ.

Bọn mình đã cãi nhau rất nhiều vì anh không có chính kiến, gặp chuyện chỉ quanh quần sau lưng gia đình, thậm chí mình phải dọa nếu anh không lo giải quyết cho xong thì đừng trách em“.

Sau đó, cô gái này còn kể rằng phía gia đình nhà trai vì sợ mang tiếng xấu, sợ hàng xóm biết chuyện dị nghị nên đã đồng ý cho cưới.

Tuy nhiên, phía gia đình nhà trai lại gọi điện và nói chuyện qua loa với mẹ của cô gái này là:

Sính lễ sẽ hạ xuống 1 nửa, cưới cho là may lắm rồi đấy, nhưng cô dâu không được phép đi vào cửa chính đâu nhé, cửa sau thôi”.

Lúc này, mẹ của cô gái vẫn “dạ dạ” và không nói gì thêm, có vẻ như cũng đồng ý với phương án này.

Sau đó, phía gia đình nhà trai bắt đầu đặt tiệc, mua vàng, chuẩn bị đầy đủ.

Thế nhưng, theo lời cô gái kể lại: “Ngày rước dâu cả họ xúng xính váy hoa rồng rắn lên mây tới nhà mình, nhưng lúc đến, nhà mình vẫn chưa ai ngủ dậy cả.

Nghe tiếng gọi cửa, mẹ mình ra rồi chốt 1 câu: “Không cưới xin gì hết“. Sau đấy, đi vào nói với mình rằng: “Vào ngủ tiếp, để đi tạo nuôi, không cần phải làm dâu cái ngữ đẩy sau này chỉ có khổ“.

Cô gái còn vui vẻ nói thêm: “Chắc nhà trai sẽ buồn lắm nhưng tầm này thì mình không cãi mẹ nữa rồi“.

Hình ảnh được cho là ngôi nhà của cô gái nhân vật chính.

Dù không rõ thực hư câu chuyện này ra sao, thế nhưng phía cư dân mạng khá tâm đắc và hào hứng với cái kết này.

Có nhiều CDM để lại bình luận đáng chú ý:

Hảo mẹ, một “chiến binh” tới từ nhà gái.

-Mẹ bạn thật tuyệt vời.

-Mình không phán xét hay bênh vực ai cả. Nhưng thiết nghĩ các bạn trẻ bây giờ nên cầm chừng lại và sử dụng biện pháp an toàn đi, không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế để chăm cho cả con và cháu ngoại như gia đình trong này đâu. Nên tốt nhất là hãy tỉnh táo, cưới về rồi có em bé cũng không muộn.

-Mẹ mạnh mẽ nhưng chắc sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Đừng vì câu chuyện này mà làm bố mẹ buồn như thế nha các bạn.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/so-tieng-xau-nha-trai-noi-cuoi-cho-la-may-nhung-ai-ngo-den-ruoc-dau-thi-ca-nha-gai-dang-ngu-d153546.html
X