Sợ bị soi mói đầu năm, vợ chồng trẻ mua vàng giả về quê đeo để “ra dẻ”

Phụ nữ ở quê hay có thói quen đeo vàng, vừa là để khoe của, vừa xem như là vật trang sức “bất ly thân”. Người đi làm ăn xa quê cả năm trời mà không có chỉ vàng nào mang về “ra dẻ” liền bị các bà hàng xóm nói ra nói vào. Cả

Phụ nữ ở quê hay có thói quen đeo vàng, vừa là để khoe của, vừa xem như là vật trang sức “bất ly thân”. Người đi làm ăn xa quê cả năm trời mà không có chỉ vàng nào mang về “ra dẻ” liền bị các bà hàng xóm nói ra nói vào.

Cả năm làm việc cật lực dư dả được đồng nào thì để dành mua sắm Tết, lì xì Tết còn bao nhiêu thì để dành gửi tiết kiệm, sắm vàng phòng thân. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được một năm thành công, tiền về như nước, nhiều người trở về quê với hai bàn tay trắng, có người còn nợ nần chồng chất. Tuy vậy, họ vẫn sĩ diện, tỏ vẻ giàu có, dư dả để không bị mọi người xì xầm bàn tán, bị chê làm ăn thất bát.

Để qua mắt những bà hàng xóm nhiều chuyện, soi mói, họ phải mua vàng giả để đeo. Nào là nhẫn, bộ xi men, dây chuyền…. nhìn mà lóa cả mắt. Tết đã thiếu thốn về tiền bạc, vật chất lại phải suy nghĩ những điều này càng mệt thêm.

Như lời tâm sự của cặp vợ chồng trẻ dưới đây: “Chúng tôi sau khi cưới nhau thấy ở quê khó kiếm được việc làm nên đã cùng nhau rời quê lên Sài Gòn làm công nhân kiếm sống. Đồng lương công nhân không cao nên cuộc sống của chúng tôi cũng không quá khá giả hay dư giả. Chúng tôi sợ bố mẹ lo lắng nên không chia sẻ thành ra hai người cứ nghĩ rằng chúng tôi sống trên này thoải mái. Mẹ còn gọi điện lên dặn rằng: “Đi làm ăn xa cả năm nên về quê ráng có chút gì đắp vào người cho nở mày nở mặt nha con”.

Quê tôi thì ngày Tết là dịp để mọi người khoe vàng. Trong năm mọi người tích cóp được bao nhiêu vàng sẽ đeo bằng hết lên người. Thấy mọi người đeo nhiều đến mức những người không có tiền để sắm vàng như vợ chồng tôi chẳng dám đi đâu vì ngại. Nhiều lúc chúng tôi có ý định ở lại kiếm việc làm Tết và để tránh những ánh mắt soi xét đó nữa.

Thực ra thì chúng tôi cũng muốn có vàng để đeo cho có với người ta nhưng khổ nỗi năm nay công ty của vợ chồng tôi làm ăn không được suôn sẻ nên không được tăng ca nhiều, lương thưởng cũng cắt bớt. Không thể về quê mà người trống trơn, cổ, tay không có vòng vàng được, thế là tôi nghĩ mình có nên mua vàng giả để đeo ngập người hay không? Tôi thấy trên mạng xã hội có bán rất nhiều vàng giả, kiểu dáng, kích thước thì đa dạng, nếu không tinh mắt thì rất khó để phân biệt đâu là vàng thật, đâu là vàng giả”.

Ngay khi những lời tâm sự này được chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận trái chiều của cộng đồng mạng:

Mình cũng tính làm bộ ximen giả đeo mấy ngày Tết cho đẹp nè.

Sĩ diện làm gì cho mệt thân vậy không biết nữa.

Mấy người này có vàng mà nhìn quê quê kiểu gì ấy, những người giàu có thực sự họ đeo đơn giản lắm, thậm chí không đeo gì luôn mà nhìn vẫn sang.

Lo cho cuộc sống của mình là được, dư tiền thì gửi tiền về cho ba mẹ tiêu xài thôi, để gì mấy kiểu người đó.
Bỏ ngay suy nghĩ đó đi bạn ơi, biết đâu thấy đeo vàng nhiều, họ hàng chạy qua mượn lúc đó mới mệt thêm.

Hy vọng đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cặp vợ chồng trẻ này thôi bởi thà không có thì đừng đeo chứ đeo để rồi phát hiện ra vàng giả thì càng không biết giấu mặt vào đâu. Nghèo thì sống đơn giản, biết đủ là được chứ cứ sĩ diện, ra dẻ thì tự làm khổ mình thôi, không khéo lại thành trò cười cho người khác. Thôi “năm mới vui vẻ không quạo”, “chuyện cũ mình bỏ qua”, hy vọng mọi người sẽ có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Sau một năm làm việc vất vả, món quà ý nghĩa nhất chính là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ, thoải mái. Còn tiền bạc hay vật chất là vật ngoài thân có cũng được, không thì chẳng sao.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X