Sau mười năm kết hôn, tôi mới dám mua một chiếc váy hai triệu, nhưng tôi nhận ra ba điều đắt giá

Thực ra với nhiều người chiếc váy hai triệu không phải là điều gì quá lớn cả nhưng với tôi đó là một bài học. Tôi đã nhận ra được ba điều đắt giá sau khi mua nó.

Nếu tôi nói ra chắc chắn các chị em đều không tin nhưng đúng thật là sau mười năm lấy chồng, đây là lần đầu tiên tôi dám mua cho mình một chiếc váy có giá hai triệu đồng. Kể ra đây là chiếc váy có giá trị nhất trong tủ đồ của tôi.

Tôi biết đối với nhiều chị em, việc mua chiếc váy hai triệu không có gì to tát cả nhưng đối với tôi nó lại là khiến tôi nhận ra nhiều điều. Khi mặc nó lên người, tôi nhận ra được ba điều đắt giá trong cuộc sống hôn nhân của mình.

  • Phụ nữ không tự thương bản thân mình thì sẽ không có ai thương bạn hết

Ở trong đây có chị em nào đã từng được chồng và gia đình chồng quan tâm không. Đơn giản chỉ là hỏi han vài câu như: “Em làm việc có mệt không?”. “Hay thôi nghỉ ngơi một chút, đi chơi một hôm, mua gì đẹp mà mặc”…

Tuy rằng chồng tôi không tệ bạc, bố mẹ chồng cũng quý con cháu nhưng chung quy cả chồng và gia đình chồng đều muốn vợ và con dâu phải biết hy sinh, vun vén cho chồng và nhà chồng.

Ảnh minh họa.

Tôi làm việc cả ngày, suốt năm, suốt tháng, tiết kiệm, lo lắng, chăm sóc chu đáo cho nhà chồng. Nhà chồng luôn khen tôi biết điều nhưng chưa bao giờ lấy người nào hỏi rằng tôi có mệt và vất vả không? Thì ra có thương yên thế nào đi nữa, thì việc họ làm được đó là đối xử tốt với tôi mà thôi, còn phần “thương yêu” thì tôi phải tự thương yêu lấy bản thân mình.

Mười năm làm vợ, tôi chưa bao giờ dám mua cho mình một món đồ nào đắt tiền. Cao nhất cũng chỉ dừng lại vài trăm, không đến 500k/món. Mặc dù điều kiện vợ chồng tôi không phải là quá nghèo, nhưng tôi lại xót tiền. Tôi chỉ nghĩ rằng không cần thiết phải bỏ ra số tiền lớn để mua cái gì đó, thà lấy tiền đó mua đồ ăn ngon cho chồng con, hay mua đồ dùng trong nhà vẫn là hữu ích nhất.

Tất cả những sự hy sinh đó của tôi chỉ đổi lại được một lời khen từ chồng. Nhưng tại sao chồng tôi không hiểu cho tôi. Nhiều khi nhìn những người phụ nữ xung quanh mặc đồ đẹp, tôi cũng thấy tủi thân lắm chứ.

Khi mua chiếc váy hai triệu về nhà, chồng tôi có chút bất ngờ, anh không nói gì, nhưng tôi biết chồng tôi xót tiền.

Thế đấy chị em ạ, nếu chúng ta không chủ động mua sắm, làm đẹp cho mình thì cũng chẳng có ai chủ động, quan tâm mua cho mình đâu.

  • Khi chăm chút cho bản thân tử tế, chắc chắn phụ nữ sẽ thấy yêu đời hơn

Khi tôi kết hôn với chồng, đó là lúc chúng tôi đều không có gì trong tay. Thời gian đầu, có con nhỏ, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Tôi phải tính toán, chắt bóp từng đồng, chỉ tiêu tiết kiệm mới đủ cho chi tiêu một tháng. Sau này, cuộc sống của chúng tôi cũng ổn hơn một chút, dư giả hơn chút nhưng tôi lại quen với việc tiết kiệm. Thành ra chưa bao giờ dám mua gì cho mình. Thấy nhiều người mua đồ tiền triệu, tôi lại tự nghĩ làm gì mà phải mua đồ đắt thế, số tiền ấy có thể đủ cho gia đình tôi tiêu cả tuần.

Cuộc sống của tôi suốt ngày phải tính toán tiền bạc, cho nên chẳng bao giờ tôi thấy thoải mái, yên bình. Cho dù có được người khác khen ngợi, ngưỡng mộ, được lòng gia đình chồng thì đã sao. Trong tâm tôi vẫn không thấy mãn nguyện, vẫn không thấy hài lòng.

Nhưng khi mặc lên người chiếc váy hai triệu, tôi mới hiểu. Tất cả là do tôi không tự nâng niu, yêu thương, chiều chuộng bản thân mới thấy không mãn nguyện đó thôi. Nếu chăm chút tốt cho bản thân, chắc chắn tôi và tất cả chị em sẽ thấy yêu đời hơn. Hãy thử xem là biết ngay nhé.

  • Sống vui vẻ, hết mình từng ngày, dù tương lai ra sao cũng sẽ không phải hối tiếc

Có không ít lần tôi biết đến và chứng kiến cảnh phụ nữ hy sinh hết mình vì gia đình, cuối cùng nhận lại là sự phản bội, tệ bạc của chính người đầu ấp tay gối với mình. Cho dù là vợ chồng mấy chục năm cũng bị chồng nhẫn tâm ruồng bỏ ngay không thương tiếc. Khi đó chẳng phải chị em đều sẽ ôm oán hận vào người mà thêm mệt mỏi hay sao.

Bởi vậy theo tôi thấy chị em chúng mình hãy cứ yêu bản thân, chăm chút, quan tâm đến mình vẫn là tốt nhất. Hãy hết mình trong công việc, vui vẻ sống mỗi ngày. Cho dù là bạn cho đi, hy sinh thì cũng phải đòi hỏi hận về những gì bản thân xứng đáng được nhận được. Đừng bao giờ cho rằng là phụ nữ là phải hy sinh, hay là cứ hy sinh sau này sẽ được bù đắp. Làm ơn, đừng bao giờ mơ hồ như vậy, hãy thật tỉnh táo và thực tế một chút.

Chỉ như vậy thì tương lai có tốt đẹp hay xấu ra sao thì chúng ta cũng không phải hối tiếc điều gì. Cho dù là chồng có tệ bạc, khi không có chồng bên cạnh chúng mình vẫn có thể tự tin, hiên ngang sống cuộc sống của mình thật tốt. Có đúng không nào?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-muoi-nam-ket-hon-toi-moi-dam-mua-mot-chiec-vay-hai-trieu-nhung-toi-nhan-ra-ba-dieu-dat-gia-d157800.html
X