Sau 5 năm kết hôn, tôi rút ra bài học cho phụ nữ rằng: Đừng bao giờ mềm lòng!

Phải cưới chồng được 5 năm, tôi mới rút ra được bài học cho mình rằng đừng bao giờ mềm lòng với chồng và nhà chồng. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả chị em phụ nữ đều nên thế.

Đúng là người phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi hơn so với đàn ông. Xã hội luôn cho rằng là phụ nữ khi đã lập gia đình, về nhà chồng thì phải biết điều. Phải luôn sống hết mình, đối xử với chồng và gia đình chồng thật tốt. Phải làm cho bố mẹ chồng và chồng hài lòng. Nên phụ nữ chúng ta thường phải chịu đựng, nhẫn nhịn cho dù không thoải mái, cho dù không vui và không theo ý mình. Ngay cả khi gia đình chồng đối xử không hay, mình cũng phải dĩ hòa vi quý. Suy cho cùng, điều chúng ta mong muốn đó là được nhà chồng yêu quý mà thôi.

Thế nhưng, sau khi kết hôn được 5 năm, tôi đã nhận ra chính sự mềm lòng của mình là một việc ngu ngốc nhất.

Đừng bao giờ phải lấy lòng người khác, khi họ không thích thì cho dù mình làm gì cũng sẽ không thuận mắt

Không biết có chị em nào bị mẹ chồng không ưa khi cưới về hay không, chứ tôi là người như vậy đây. Tôi biết mẹ chồng không thích tôi nên lúc về làm dâu, tôi luôn thể hiện thật tốt trước mặt mẹ chồng để bà có thể công nhận và đối xử với tôi tốt hơn. Bất kể chuyện nhỏ, chuyện lớn nào tôi cũng đều nghe theo lời mẹ chồng mà làm, cho dù bản thân không thấy thoải mái, cho dù là phải chịu sự uất ức.

Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra rằng chính sự nhẫn nhịn, chịu đựng của bản thân càng làm cho mẹ chồng càng coi thường mình mà thôi. Càng như thế mình càng không có giá trị cao trong mắt gia đình chồng. Bị mẹ chồng coi thường thì có khác gì bản thân sẽ nhận lại sự thiệt thòi và tổn thương.

Nên là chị em ạ, chúng ta không cần phải lấy lòng, hay cố gắng làm hài lòng một ai cả. Hãy cứ sống là chính mình, nếu được vẫn nên tạo nên giá trị riêng cho mình. Một khi mình có giá trị, chẳng ai có thể coi thường hay tổn thương mình cả. Nếu càng cúi đầu chịu đựng, chẳng phải đối phương càng được nước lấn tới hay sao. Một khi người ta đã không thích cho dù bạn cố gắng, cho dù bạn làm gì cũng không thuận mắt, cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Không phải chúng ta cứ mềm lòng, nghĩ rằng cho đi rồi sẽ nhận lại được những gì tương xứng đâu

Có một điều chị em chúng ta thường lầm tưởng rằng nếu hy sinh, đối xử tử tế với người khác thì sẽ nhận được những điều xứng đáng với ta. Nhưng đó là sai lầm, vì đối với chị em nghĩ rằng đó là chúng ta thật lòng thật tâm, nhưng với nhà chồng, đôi khi mẹ chồng lại nghĩ rằng đó chính là trách nhiệm và là bổn phận của chúng ta phải làm, phải như thế.

Cứ mãi lo đi lấy lòng người khác, trong khi bản thân mình thì mặc kệ người khác chà đạp. Có phải bất công quá không. Và nhiều khi lại thấy chính sự mềm lòng của mình sẽ là đòn phản công lại chính bản thân mình. Nhiều người mượn sự tử tế, sự rộng lượng, thật thà của mình để lợi dụng. Cho nên chị em ạ, sau khi kết hôn, biết rằng chúng ta vẫn phải cư xử tốt với nhà chồng, nhưng mọi chuyện đều phải có giới hạn của nó đấy nhé!

Dễ dàng thỏa hiệp, dễ dàng tha thứ, không dám từ chối nhiều khi chỉ mang lại sự rắc rối và tổn thương cho chính mình

Có không ít trường hợp thấy bố mẹ chồng không hài lòng, đối xử bất công nhưng người phụ nữ vẫn luôn chọn cách bấm bụng chịu đựng, nén nổi tủi hổ vào trong không có phản ứng hay thái độ gì đối lại. Nhưng chị em biết không, chính cách làm đó vô tình khiến bản thân mình phải chịu đựng những đau khổ mà thôi.

Không chỉ thế, nếu chúng ta dễ dàng thỏa hiệp, dễ tha thứ, không phản kháng lại, cũng không nỡ từ chối cũng sẽ càng làm cho nhà chồng nhấn chìm mình xuống. Coi mình chỉ là cọng rác ven đường, mặc kệ ra sức tổn thương, con thường và chà đạp mình mà thôi. Những gì mà mình chịu đựng trong lòng, sẽ chẳng ai hiểu được, cũng không một ai thông cảm. Vì người ta có câu: “Khác máu tanh lòng”. Hiếm có trường hợp nào nhà chồng xem con dâu như con gái ruột được.

Cũng giống như tôi, sự tha thứ, bao dung, sự mềm lòng của mình cho chồng càng khiến cho chồng tôi vô tâm. Anh ấy sẽ càng không biết được bản thân đã làm gì sai, cũng không nghĩ đến việc sửa đổi những việc sai trái đó đâu.

Một bài học tôi rút ra được trong những năm sống cùng chồng đó chính là đừng bao giờ cho phép mình mềm lòng với chồng và gia đình chồng. Không có quy định gì về việc là dâu, là vợ phải làm hài lòng bố mẹ chồng và chồng cả. Việc mà chị em chúng mình cần làm đó là yêu bản thân, sống vui vẻ, hãy tạo ra giá trị cho bản thân mình, càng không được để cho người khác có cơ hội coi thường mình được. Dĩ nhiên nếu gia đình chồng đối xử tốt thì mình cũng sẽ đối xử tốt lại với họ, nếu họ yêu thương mình nhiều thì mình cũng sẽ yêu thương họ nhiều như cách họ yêu thương mình thôi. Hãy là chính mình, hãy làm cho chồng và gia đình chồng tôn trọng, phải nể mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-5-nam-ket-hon-toi-rut-ra-bai-hoc-cho-phu-nu-rang-dung-bao-gio-mem-long-d157802.html
X