Sau 47 năm, nữ Việt kiều Mỹ tìm thấy em trai thất lạc: Hai chị em vừa nhìn đã nhận ra nhau

Đúng là tình thân, ruột thịt vẫn luôn có sợi dây kết nối diệu kỳ, xa nhau gần 50 năm nhưng khi vừa nhìn thấy nhau hai chị em đều nhận ra và vơ òa trong hạnh phúc. Ai ai cũng cảm thấy mừng vì hai chị em đã được đoàn tụ.

Mới đây, báo Thanh Niên đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng xúc động nói về trường hợp một người phụ nữ quốc tịch Mỹ (gốc Việt) tên Phạm Thị Minh (66 tuổi) đã đoàn tụ được với em trai ruột tên Phạm Văn Dung (61 tuổi) sau 47 năm thất lạc.

Bà Minh kể lại, năm 1975 lúc này bà mới 19 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ mất sớm nên đã xuất cảnh sang nước Mỹ và gửi người em trai sống cùng một người quen ở TP. Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, sau khi sang Mỹ bà lại không liên lạc được với em trai. Thậm chí, bà từng nhiều lần về Việt Nam để tìm em nhưng đều không có thông tin gì.

Lần này, bà Minh về Việt Nam du lịch cùng chồng, con và 3 người cháu. Bà vẫn không từ bỏ quyết tâm tìm được em trai. Sau khi tìm vài ngày ở TP. Hồ Chí Minh nhưng bất thành, bà Minh đã quyết định xuống TX. Bình Long, H. Lộc Ninh (Bình Phước) – tìm kiếm nơi thuở nhỏ 2 chị em từng sinh sống.

Bà được một tài xế taxi đưa đến Công an H. Lộc Ninh để được hỗ trợ.

Rất may mắn với những thông tin như họ tên, năm sinh mà bà cung cấp Công an H. Lộc Ninh đã tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tìm thấy một thông tin của một người trùng với thông tin bà Minh tìm kiếm.

Cụ thể, đó chính là ông Phạm Văn Dung, sinh năm 1961, có hộ khẩu tại ấp 6A xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh).

Ban đầu, phía ông Dung nghe thông tin từ phía công an cũng không tin rằng đó là chị của mình vì bao năm qua ông tìm kiếm nhưng bất thành. Chỉ đến khi phía công an đọc tên chính xác, ông mới nuôi hi vọng và lập tức lên cơ quan công an.

Khi hai chị em gặp nhau, cả hai đã nhận ra nhau ngay từ những giây đầu tiên, cảm xúc vỡ òa. Hai chị em ôm nhau thật chặt, những giọt nước mắt rơi vì quá hạnh phúc.

Ông Phạm Văn Dung chia sẻ với báo Thanh Niên: “Khi tôi lên đến Công an H.Lộc Ninh, dù cách xa khoảng 5m, nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra người chị của mình. Thật sự không có cảm xúc nào có thể miêu tả giây phút 2 chị em gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ xa cách”.

Ông Dung cũng chia sẻ thêm về việc trước đó ông luôn tìm cách để tìm kiếm chị gái, nhờ nhiều người, đi nhiều nơi, thậm chí nhờ người quen ở nước ngoài đăng báo tìm kiếm nhưng đều không có kết quả.

Được biết, trưa ngày 15/11 vừa qua, bà Phạm Thị Minh cùng chồng con đã về nhà em trai và cả gia đình đã có ngày hội ngộ, bữa cơm đoàn viên vui vẻ.

Đúng là tình cảm gia đình là điều vô cùng thiêng liêng và luôn khiến mỗi người trong chúng ta khắc khoải nhớ về. Tình thân ruột thịt luôn có sợi dây gắn kết với nhau và luôn hướng về nhau, yêu thương nhau dù có bao nhiêu năm chia cách đi chăng nữa. Còn có người thân ở trên cuộc đời này chính là một điều may mắn và chúng ta nên biết trân trọng điều đó.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-47-nam-that-lac-nu-viet-kieu-my-tim-thay-em-trai-that-lac-hai-chi-em-vua-nhin-da-nhan-ra-nhau-d152390.html
X