Rơi nước mắt với khoảnh khắc ông ngoại hôn tạm biệt cháu sau 5 năm chăm sóc

Ông bà nào cũng yêu thương cháu của mình, mong muốn nhìn thấy các con, các cháu được mạnh khỏe - có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc lớn của tuổi già...

Đa số các ông bà đều yêu quý cháu của mình, cưng chiều, chăm bẵm hết mực. Có lẽ niềm hạnh phúc của tuổi già đó chính là được thấy con cháu của mình mạnh khỏe, hạnh phúc, có lẽ con cháu tình là tài sản lớn nhất của họ.

Trước đây, trên MXH từng xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh người ông ngoại đang không nỡ rời xa cháu, vì ông từng chăm sóc cháu hai cháu của mình 5 năm. Vì vậy, ông khôn rất thương yêu cháu, trước khi về quê, ông ngắm nhìn cháu ngủ một lúc lâu và sau đó hôn tạm biệt cháu của mình.

ong ngoai

Bao nhiêu năm chăm sóc cháu có không ít những kỷ niệm…

ong ngoai

Ánh mắt nhìn cháu trìu mến, không nỡ rời xa…

Theo thông tin của chủ nhân đoạn video chia sẻ, được biết người ông ngoại từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc để phụ con gái chăm cháu, đến khi được 5 năm thì ông phải về Việt Nam để lo giấy tờ vì do chính sách nhập cảnh của nước này. Tuy nhiên, cũng không chắc chắn việc người đàn ông này có thể quay trở lại thăm cháu…

ong ngoai

Người đàn ông này còn dặn con mình phải chăm sóc 2 cháu thật tốt…

Khoảnh khắc vô cùng xúc động….

Xem video này khiến nhiều người xúc động, có lẽ người ông ngoại cũng đang phải kiềm chế cảm xúc của mình để không phải rơi nước mắt. Ông đã phải chờ tới khi cháu ngủ mới đi vì có lẽ lo lắng khi cháu đang thức, cháu sẽ đòi theo ông. Nhìn qua là đã đủ hiểu người ông thương con, thương cháu nhiều như thế nào…

Nhiều người đã vô cùng xúc động khi em đoạn video này, mong người ông sẽ sớm được đoàn tụ với con cháu của mình. 

Trước đây, cũng từng có không ít các câu chuyện ông bà ngoại thương cháu, không muốn xa con cháu…

Cô con gái đi lấy chồng xa từng chia sẻ câu chuyện của mình: “Mình về nhà ngoại sinh đúng lúc dịch. Ngày sinh, mình sinh khó nên phải mổ. Ra khỏi phòng mổ, ông bà ngoại là người đầu tiên đón cháu vì chồng và ông bà nội dịch không về được.

Thế rồi Sài Gòn giãn cách, mình và con ở với 2 ông bà ngoại 6 tháng trời.

Mai mình đưa con về quê nội, mà ông ngoại cứ ôm cháu rồi len lén lau nước mắt bao nhiêu lần. Tối nay ẵm cháu, ngoại khóc quá trời.

Lần đầu tiên mình thấy ba khóc, lòng mình quặn thắt không chịu được. Biết vậy không lấy chồng xa, chứ giờ nhìn cảnh này thương ba mẹ quá.” 

Câu chuyện nào cũng xúc động, bởi vậy mới biết cha mẹ luôn yêu thương, dõi theo chúng ta ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành và lập gia đình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/roi-nuoc-mat-voi-khoanh-khac-ong-ngoai-hon-tam-biet-chau-sau-5-nam-cham-soc-d70163.html
X