Rơi nước mắt với khoảnh khắc cậu bé 7 tuổi lần đầu tiên được mẹ đón khi tan học

Có thể với nhiều bạn nhỏ khác được bố mẹ đón khi tan học là điều bình thường, nhưng cậu bé 7 tuổi này là một điều xa xỉ. Bởi, đây là lần đầu được mẹ đón, cậu bé đã vô cùng hạnh phúc, chạy nhanh về phía mẹ, khiến nhiều người không kìm được nước mắt khi xem đoạn video này.

Có những điều trong cuộc sống tưởng chừng chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên với những đứa trẻ phải xa mẹ lại là điều xa xỉ và có những lúc phải chịu thiệt thòi rất nhiều.

Nếu như những đứa trẻ được ở gần mẹ sẽ được cảm nhận sự quan tâm, tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình thì ngược lại những bạn phải xa mẹ từ nhỏ sẽ cảm thấy rất thiếu thốn, cảm thấy nhớ bố mẹ rất nhiều. Ví dụ như việc được bố mẹ đưa đón đi học chẳng hạn, với những bạn nhỏ ở gần bố mẹ, được đưa đón mỗi ngày, còn ngược lại khi có bố mẹ đi làm xa thì những khoảnh khắc như vậy là điều mà chúng mong mỏi hơn bao giờ hết.

Mới đây, trên MXH Tiktok đã có một tài khoản có tên Thu Hồng đã chia sẻ những đoạn video vô cùng xúc động về cậu con trai 7 tuổi của mình. Cụ thể, được biết hai vợ chồng cô ở Nhật và gửi con cho ông bà trông giúp, vì vậy hai mẹ con xa nhau lâu ngày, đến khi người mẹ về nước, đón con khi con tan học và cậu bé tỏ vẻ mừng vui, ai nấy chứng kiến đều thấy thương vô cùng.

Cụ thể, chị Thu Hồng viết: “Niềm hạnh phúc giản đơn của 2 mẹ con mà chỉ những ai phải sống xa con mới có thể cảm nhận rõ được hết ạ. Tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng xa xỉ đối với cả 2 mẹ con. Những ngày xây dựng tình cảm với con yêu…“.

Trong đoạn video này, người mẹ chia sẻ vô cùng xúc động: “Mọi hôm sẽ thấy là sẽ thấy hình bóng bà đứng đợi trước cổng trường, còn bây giờ thì. Nhòm ngó một hồi cuối cùng đã nhìn thấy mẹ. Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng, giờ mẹ mới có thể làm được cho em. Sự vui mừng của em khi nhìn thấy mẹ. Mẹ hồi hộp lo lắng sợ con không nhận ra mẹ nhưng cuối cùng thì… Mẹ yêu con nhiều lắm“.

Cậu bé vô cùng hạnh phúc khi được mẹ đón.

Ngay sau đoạn video này, người mẹ tiếp tục chia sẻ một đoạn video đón con tan học về vào ngày hôm sau và cũng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người:

Sau bao năm xa cách thói quen, sở thích, tính cách của con mẹ con vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được. Mẹ con sẽ cố gắng trò chuyện để hiểu con nhiều hơn” – chị Thu Hồng chia sẻ.

Cũng trong đoạn video này, người mẹ đã có những chia sẻ dài:

Những ngày được mẹ đưa đón…

Hôm nay con vẫn hí hửng lắm, nhưng trên tay vẫn phải cầm hộp sữa mà bà đã chuẩn bị cho từ sáng để mang đi học.

Đúng là công sinh không bằng công dưỡng, ông bà chăm lo cho con từng chút một, thương cháu học mệt vất vả rồi trưa đói, lúc nào bà cũng phải nhét thêm sữa vào cho con.

Từ hôm nay trở đi bố mẹ sẽ thay ông bà chăm sóc và bù đắp cho con những gì mà gia đình mình đã phải đánh đổi trước đó con yêu nhé.

Mẹ biết 7 năm xa con cũng sẽ có phần nào khoảng cách, nhưng mẹ sẽ trân trọng và cố gắng hết mình con yêu ạ. Bởi con là tất cả của bố mẹ.

Luôn mở lòng và chia sẻ với mẹ nhiều hơn nhé”.

Gần đây, khi chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, được biết chị Thu Hồng hiện 27 tuổi, quê Hải Dương. Chị chia sẻ rằng sau khi học xong cấp 3, sang Nhật Bản vừa học vừa làm. Tại đây cô đã quen và yêu chồng – anh Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi). Khi cả 2 đang đi học ở trường tiếng thì Hồng phát hiện có em bé nên chưa đủ điều kiện để con ở lại Nhật cùng bố mẹ:

Theo quy định của trường, mình chỉ được bảo lưu 6 tháng nên bầu 7 tháng, 2 mẹ con về Việt Nam để chờ sinh. Khi con được 3 tháng tuổi, mình phải bỏ con lại cho ông bà 2 bên chăm sóc rồi sang Nhật học tiếp” – Thu Hồng kể.

Được ông bà chăm sóc từ bé nên con trai Hồng không nhận ra bố mẹ: “Bình thường, ông bà hay chỉ ảnh cưới của vợ chồng mình để con biết mặt bố mẹ. Đến lúc call video, ông bà cũng chỉ đây là bố, đây là mẹ nhưng con khóc rồi gọi bố mẹ trên ảnh. Lúc đó mình chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong”.

Đến khi con được 3 tuổi Hồng có tranh thủ về được 1 lần. Nhưng con trai lại gào khóc khi gặp mẹ, đẩy ra không cho bế hay ngủ chung. Vì vậy Hồng phải chờ con ngủ say mới dám lại gần để thể hiện tình cảm yêu thương. “Mình hiểu đó là phản xạ bình thường của con khi xa bố mẹ lâu quá, vừa buồn vừa thương con” – cô âm sự.

Chị Thu Hồng đang cố gắng bù đắp cho con trai.

Hiện tại, cô đang ở VN, kể về chuyện lần đầu tiên đi đón con, cô cho biết rất sợ con không nhận ra, nên không dám ôm ngay. “Nhưng con nhận ra mẹ và vui lắm. Trên đường về, gặp bạn nào cũng gọi rồi khoe ‘Mẹ tớ này’. Chắc con mong chờ điều này lâu lắm rồi…” – người mẹ kể.

Ngay sau khi chia sẻ những đoạn video về cậu con trai, chị Thu Hồng đã khiến nhiều cư dân mạng vô cùng xúc động, thương hai mẹ con bao năm xa cách giờ mới được thỏa nỗi nhớ mong, thương cậu bé thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Nhiều người đã để lại bình luận:

Chị, chị đi thì đưa con theo được không chị? Em thương bé cực kì luôn.

-Thương em lắm, mẹ dành thời gian cho em nhiều nhé.

-Bạn có khóc không? Còn tôi xem video của bạn tôi đã khóc rất nhiều.

-Hạnh phúc nhất là khi con thấy mẹ đứng chờ đón con, và mẹ thấy con chạy đến phía mẹ với nụ cười toe toét chị nhỉ. Người mẹ trong đoạn video ngay lập tức trả lời: “Chị mong chờ điều này suốt 7 năm hơn đó“.

-Vì cơm áo gạo tiền, vì mưu sinh vì tương lai nên phải đánh đổi nhiều lắm, nên đó là lý do mình không muốn đi làm xa nhà. Nhưng không phải ai cũng được chọn lựa cuộc sống. 

-Tự dưng rơi nước mắt, cảnh con xa mẹ thấy tủi thân vô cùng. Chị Thu Hồng cũng trả lời: “Em mong chờ điều này lâu lắm rồi đó ạ, trước đó muốn làm cho con, nhưng do xa bố mẹ lâu quá lên con chưa hiểu và theo mẹ đó ạ, giờ con đã thông cảm hơn“.

-Ngày nào em cũng đi đón con mà thấy cảnh này em còn khóc, ngày nào được mẹ đón các bạn ấy cũng thích như vậy đó chị.

-Mẹ đã bỏ lỡ thứ quý nhất là tuổi thơ của con rồi mẹ ạ, nhìn thương quá.

-Mẹ cố gắng bù đắp tình thương cho con thật nhiều nhé, nhìn cách con vui cười khi thấy mẹ mà xót quá.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/roi-nuoc-mat-voi-khoanh-khac-cau-be-7-tuoi-lan-dau-tien-duoc-me-don-khi-tan-hoc-d151610.html
X