Quặn lòng câu chuyện người mẹ đồng ý hiến toàn bộ da đùi để cứu con trai bị bỏng 93%

Đọc xong câu chuyện này khiến nhiều người phải rơi nước mắt, thương cho đứa trẻ và cũng xúc động khi thấy người mẹ đã không ngại đau đớn - người mẹ thật vĩ đại, làm tất cả mọi thứ vì con.

Mới đây, theo báo Dân trí đưa tin, khi trao đổi với phóng viên, bác sĩ Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ những ngày vừa qua đã làm tất cả mọi cách để cứu chữa cho một bệnh nhi bị b.ỏ.ng khá nặng.

Được biết, bệnh nhi là bé T.K (5 tuổi, quê ở Ninh Bình), tình trạng của bé khi nhập viện là bị b.ỏ.ng l.ử.a c.ồ.n toàn thân.

Nguyên nhân khiến bị b.ỏ.ng là do bé cầm chai c.ồ.n từ trong nhà ra ngoài chơi, sau đó xịt trúng vào đống lửa đang cháy.

Ảnh Hoàng Lê (Báo Dân Trí).

Khi được đưa đến bệnh viện điều trị ngoài việc bị b.ỏ.ng 93%, bé còn bị s.ố.c, s.u.y h.ô h.ấ.p do đường thở bị b.ỏ.ng và được hỗ trợ điều trị bằng mọi giá, trải qua loạt biện pháp can thiệp phức tạp.

Vì diện tích gần như gần hết cơ thể nên mỗi lần thay băng cần 5-7 nhân viên y tế rất vất vả và phía bệnh nhi cũng chịu nhiều cơn đau.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi bị nh.i.ễ.m kh.u.ẩ.n vết b.ỏ.ng, n.ấ.m h.u.y.ế.t và v.i.ê.m p.h.ổi nặng do vết thương hở nhiều.

Thời điểm hiện tại đã qua gần 2 tháng điều trị, hơn 20% da bé đã lành, các phần còn lại được xử lý sạch để gh.ép da. Tuy nhiên, vì bé không còn vùng da nào để sử dụng được.

Vì vậy, sau khi được các bác sĩ gợi ý, người mẹ đã quyết định hiến da vùng đùi để gh.ép d.a cho con, giúp tạo màng che phủ vết thương, giúp con hạn chế bị nh.i.ễm tr.ù.ng.

Hình ảnh mẹ của bé K.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi trên MXH đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt thương hai mẹ con, cầu mong cháu bé sớm hồi phục khỏe mạnh trở lại. Mọi người khen ngợi người mẹ là một người mẹ vĩ đại, làm tất cả mọi thứ vì con, không sợ đau đớn chỉ mong sao con được khỏe mạnh trở lại. Có nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng xúc động, để lại bình luận:

Chỉ có thể là mẹ mới hsinh cho con được như thế mong con hãy yêu thương và trân trọng những hy sinh ấy mà hiếu thuận với cha mẹ. Chúc cả 2 mẹ con mau khỏe.

-Mong mọi sự bình an và may mắn đến với gia đình.

-Người luôn ở bên con, người luôn yêu thương con, người luôn hi sinh vì con, người luôn vì con mà làm tất cả chính là mẹ, người tuyệt vời nhất trong tim con cũng là mẹ.

-Tình yêu của mẹ không gì sánh nổi.

-Gió đưa cành trúc la đà – Cha mẹ còn sống: Phật Đà hiện thân.

-Mẹ đau cho mẹ 1. Chứ mẹ đau vì con đến 10… Làm mẹ rồi nên hiểu được nổi lòng này.

-Đừng để thời gian khiến mẹ xa ta mãi nhé! Trân trọng thời gian bên mẹ khi ta còn có thể!

-Nguyện cầu ca mổ thành công tốt đẹp, hãy cố lên 2 mẹ con nhé.

-Chúc 2 mẹ con chị luôn bình an. Khoẻ mạnh. Em bé có 1 người mẹ thật vĩ đại. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

-Đọc rớt nước mắt luôn. Tình mẹ là thứ thiêng liêng nhất trên đời này. Chúc chị và bé sớm hồi phục, mong con trai mai sau khi lớn lên hãy dành cả cuộc đời này để đền đáp cho mẹ nhé, em có 1 người mẹ thật sự vĩ đại lắm đấy.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/quan-long-cau-chuyen-nguoi-me-dong-y-hien-toan-bo-da-dui-de-cuu-con-trai-bi-bong-93-d154600.html