Phú Thọ: Xin tiền không được, con trai khiến mẹ ra đi mãi mãi

Sáng 4/8, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Hà Ngọc Viên - Chủ tịch UBND xã Đồng Trung (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) cho biết, bà Nguyễn Thị K. nạn nhân trong vụ cháy ở địa phương đã ra đi mãi mãi tại bệnh viện.

Do xin tiền không được, Tú Anh đã t:ưới x:ăng đốt nhà.

Sau khi đi cấp cứu ở viện bỏng, bà K. đã không qua khỏi vào tối qua, sáng nay gia đình đã làm thủ tục để đưa bà về quê an táng”, ông Viên cho biết thêm.

Trước đó như Đại Đoàn Kết thông tin, khoảng 15h30 chiều 3/8, do có mâu thuẫn, Trần Tú Anh (29 tuổi, trú tại xã Đồng Trung) đã dùng xăng đốt nhà. Lúc đó, bà Nguyễn Thị K. (mẹ của Tú Anh) ở trong nhà nhưng không bỏ chạy nên bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy sau đó chuyển đi Viện Bỏng điều trị.


Sau khi được đưa đi cấp cứu, bà K. đã ra đi mãi mãi.

Trần Tú Anh ngh.ien: m.a: t.uy, có vợ nhưng đã ly hôn từ trước đó. Tú Anh xin tiền mẹ không cho nên đã t. ẩm x. ăng đ. ốt nh. à khiến bà K. bị thương. Rất may, khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa 2 con nhỏ của Tú Anh sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Ngay trong chiều 3/8, Trần Tú Anh đã bị Công an huyện Thanh Thuỷ bắt giữ để điều tra“, ông Viên cho biết thêm.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/phu-tho-xin-tien-khong-duoc-con-trai-khien-me-ra-di-mai-mai-d174370.html
X