“Phù phép” cây dại mọc ven đường thành bonsai trưng Tết: Thú chơi cây cảnh tiền triệu

Tết đến, nhà nào cũng trưng cây cảnh, chậu hoa đầy màu sắc để cảm nhận không khí xuân về. Có nhiều người muốn tạo ra sự khác biệt đã mua cây dại về trưng, nhờ thế mà nhiều nhà vườn đã bội thu ngày Tết. Trên trang Người Đưa Tin có đăng tải bài

Tết đến, nhà nào cũng trưng cây cảnh, chậu hoa đầy màu sắc để cảm nhận không khí xuân về. Có nhiều người muốn tạo ra sự khác biệt đã mua cây dại về trưng, nhờ thế mà nhiều nhà vườn đã bội thu ngày Tết.

Trên trang Người Đưa Tin có đăng tải bài báo về việc “phù phép” cây dại mọc ven đường thành bonsai trưng Tết đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cây dại mọc ven đường nhờ bàn tay khéo léo của các tay chơi cây cảnh đã giúp “hái ra tiền” vào dịp Tết.

Như anh H. 34 tuổi ở Đà Nẵng đã bán nhiều cây “bonsai dại ven đường” với giá từ vài trăm đến vài triệu. Với niềm đam mê và sự sáng tạo, anh H. đã tạo nên nhiều kiểu dáng và kích thước cho những cây bonsai của mình. Nhiều khách hàng có hứng với thú chơi cây cảnh “lạ” này nên đặt mua khá nhiều, anh H. từ làm chơi giờ kinh doanh thành công ngoài mong đợi.

Mặc dù giá của những cây bonsai này không hề rẻ nhưng kiểu dáng độc lạ, thích mắt nên nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền để mang về trưng ngày Tết. Anh H. cho biết, anh chơi cây cảnh kiểu này đã được 1 năm, mỗi tuần anh bán được tầm 20 cây vì thế cũng có đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống gia đình.

Không chỉ anh H, anh T. ở DakLak cũng là một dân chơi cây cảnh thứ thiệt. Một lần xem YouTube thấy hoa của cây mắc cỡ khá đẹp, độc đáo vì thế, anh tìm để trồng loại cây này thành cây cảnh. Thời gian đầu, mọi thứ khá khó khăn, khi mọc dại thì loại cây này phát triển bình thường nhưng khi cho vào chậu, cắt ghép thì rất khó để chăm sóc. Sau nhiều lần thất bại thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định. Hiện tại, anh đã sở hữu khoảng 500 cây cùng phôi bonsai.

Giá tiền của những loại cây dại được phù phép thành bonsai này không cố định, những loại cây trồng 2 tháng và sống khỏe thì sẽ có giá từ 200.000 – 500.000 đồng, còn những cây được trồng trên 6 tháng, mọc khỏe đẹp thì giá cao hơn, khoảng vài triệu đồng. Anh T. nổi tiếng bán loại cây cảnh kiểu này nên nhiều người đến tận vườn để lựa, mỗi ngày anh bán khoảng được 5 cây, khách tấp nập ra vào vườn của anh. Anh sáng tạo ra nhiều kiểu cây cảnh, ghép với đá hoặc lũa (một phần lõi gốc cây khô) để tạo sự khác biệt và độc lạ cho cây bonsai của mình.

Anh X. ở Long An cũng đam mê cây mắc cỡ. Anh và con trai rong ruổi ở các cánh đồng, bãi đất trống để tìm đào. Ban đầu khi chưa có kinh nghiệm, cây anh trồng hay bị chết hoặc nhanh tàn. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì với đam mê của mình, anh còn lên mạng tìm hỏi và xin phôi về trồng. Đến nay, anh khá tự tin với “bộ môn” cây cảnh này, có nhiều cây thế đẹp, dáng sang khách trả 3-4 triệu anh vẫn chưa muốn bán vì chưa được giá. Thậm chí có nhiều khách ở xa như Đà Lạt, Sài Gòn muốn mua, cây nào bán được anh vẫn sẵn sàng ship đi để những người cùng thú vui với anh được thỏa mãn với việc chơi cây cảnh.

Việc chơi hoa, chơi cây cảnh là muôn vàn sự lựa chọn. Tết đến không phải chỉ có đào, mai, quất, cúc… mà mỗi gia đình sẽ lựa chọn cho mình loại cây cảnh theo sở thích. Còn dân chơi cây cảnh, dân buôn bán thì phải biết sáng tạo ra những loại cây cảnh độc lạ, không đụng hàng, đi trước đón đầu thì mới thu hút được sự chú ý của khách hàng.

Việc “biến những thứ tưởng chừng như bỏ đi” thành sản phẩm độc đáo, ý nghĩa
mang lại giá trị kinh tế cao như thế này luôn được quan tâm. Mặc dù có khó khăn và thất bại nhưng chúng ta chỉ cần kiên trì và cố gắng thì vẫn có thể thành công.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X