Phía sau bức ảnh bàn tay cậu bé 8 tuổi ở vùng cao khiến triệu người lay động

Ít ai biết được phía sau hình ảnh đôi bàn tay sạm đen, nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi ở vùng cao Sơn La là câu chuyện lay động hàng triệu trái tim.

Theo báo Dân trí, những giờ qua, hình ảnh đôi bàn tay nhỏ bé nhưng sạm đen, nứt nẻ của một cậu bé 8 tuổi ở vùng cao Sơn La đã khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh. Ít ai biết rằng phía sau bức ảnh lan truyền ấy là một hoàn cảnh đặc biệt cùng nghị lực học tập khiến người lớn phải suy ngẫm.

Bức ảnh được đăng kèm dòng chú thích: “Đôi tay của em bé 8 tuổi, phải mò cua bắt cá phụ gia đình nhưng vẫn chăm chỉ đến lớp.” Chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

 

Hình ảnh bàn tay của A Dao khiến nhiều người xúc động (Ảnh: NVCC).

Người đăng tải là cô Lò Thị Nhung, giáo viên lớp 3A8 của điểm trường Mường Chiến (Trường Tiểu học Ngọc Chiến, xã Mường Lai, Sơn La).

Hoàn cảnh éo le của cậu bé khiến triệu người xúc động

Nhân vật chính trong bức ảnh là em Mùa A Dao. Nhắc đến học trò của mình, cô Nhung không giấu nổi xúc động.

Nhà A Dao cách trường 4km. Bố em – ông Mùa A Vạng – đã mất hoàn toàn khả năng lao động. Mẹ em rời nhà suốt hai năm qua. Dao có bốn anh chị em, nhưng ai cũng vướng vào những khó khăn riêng: chị gái lớp 7 thường nghỉ học để chăn trâu, anh trai lớp 5 bị khuyết tật và cũng không thể theo học đều đặn.

Sau giờ học, A Dao phải mò cua, bắt cá phụ gia đình. Có hôm trên đường tới trường, em ghé ao, suối để kiếm thức ăn, rồi mặc nguyên bộ quần áo ướt vào lớp. Cô Nhung phải chuẩn bị sẵn quần áo cho em thay.

A Dao được cô giáo Nhung và nhà trường động viên mỗi ngày để tới lớp (Ảnh: NVCC).

Đầu năm học, Dao cũng hay nghỉ. Cô giáo đã nhiều lần đến tận nhà vận động. Trong đợt rét đậm vừa qua, Dao nghỉ thêm vì lạnh, cô lại đi xin quần áo cũ, sách vở và mua dép mới cho em. Dù tiếp thu chậm, cậu bé vẫn kiên trì tới lớp nhờ sự động viên của cô giáo.

Bữa cơm giản dị và những ngày không mang theo cơm

Cô Nhung kể: bữa trưa của Dao thường chỉ có cơm trắng cùng chút rau, măng chua hái trong rừng. Những hôm may mắn, em mới có thêm quả trứng. Có lần Dao phải bỏ học buổi chiều vì buổi sáng không mang cơm theo ăn.

Mặc dù tiếp thu còn chậm nhưng A Dao vẫn cố gắng đến trường (Ảnh: NVCC).

Sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, A Dao đã nhận được một số hỗ trợ ban đầu như quần áo, cặp sách.

Thực tế khó khăn ở điểm trường vùng cao

Lớp 3A8 có hơn 30 học sinh, trong đó 2/3 là trẻ em dân tộc thiểu số. Nhiều em sống với ông bà vì bố mẹ đi làm xa hoặc vướng vào vòng lao lý. Có hôm, cô Nhung phải pha mì cho Dao và vài học sinh khác vì các em quên mang cơm.

Lê Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Chiến, cho biết trường có hơn 1.000 học sinh thì 98% là học sinh dân tộc thiểu số, sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Một số em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em phải lao động từ rất nhỏ như A Dao để phụ giúp gia đình.

Tình trạng học sinh bỏ học vẫn xảy ra. Thầy cô phải vừa dạy chữ, vừa sẻ chia bữa ăn, áo quần để các em duy trì việc đến trường.

“Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. Các em đang nỗ lực từng ngày để tìm kiếm con chữ”, bà Hà chia sẻ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/phia-sau-buc-anh-ban-tay-cau-be-8-tuoi-o-vung-cao-khien-trieu-nguoi-lay-dong-d339488.html