Ông bố quá nhớ con gái, lái xe 300km và mang theo đồ ăn ngay trong đêm để gặp con

Tình cảm, sự yêu thương của cha mẹ dành cho con cái chính làm một chủ đề với vô vàn những câu chuyện khác nhau. Có câu “nước mắt chảy xuôi” để thể hiện sự yêu thương của cha mẹ dành cho các con là vô tận… Cha mẹ luôn là người dồn hết tình

Tình cảm, sự yêu thương của cha mẹ dành cho con cái chính làm một chủ đề với vô vàn những câu chuyện khác nhau. Có câu “nước mắt chảy xuôi” để thể hiện sự yêu thương của cha mẹ dành cho các con là vô tận… Cha mẹ luôn là người dồn hết tình thương yêu cho con cái; con cái dẫu có hiếu thuận với cha mẹ thế nào cũng chỉ đáp được một phần công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Tình cảm giữa người thân bao giờ cũng bắt đầu từ trên đi xuống…

Cha mẹ luôn yêu con cái vô điều kiện và luôn dành những điều tốt đẹp nhất mà họ có cho con…

Mới đây, một câu chuyện vô cùng xúc động kể về câu chuyện có một người cha quá nhớ con gái, cô con gái đang đi học ở ký túc xá cách nhà 300km. Vì khoảng cách xa, con gái lại bận rộn việc học hành nên ít khi về thăm nhà, ngay cả việc gọi điện thoại cũng không được nhiều.

ong bo

Vì vậy người bố cảm thấy rất nhớ con. Sau đó, ông bố đã có một quyết định rất nhanh gọn, không cần phải suy nghĩ nhiều đó là mua các món ăn mà con gái thích và sau đó mang đến tận nơi con gái ở để gặp con cho đỡ nhớ.

ong bo

Được biết, người bố khi đến nơi thì đã vào giờ đã quá muộn, kí túc xá có giờ “giới nghiêm”, vì vậy hai bố con được gặp nhau nhưng lại cách nhau 1 cánh cửa.

ong bo

Sau khi đoạn video này được đăng tải trên MXH, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đa số mọi người đều cảm thấy xúc động. Hình ảnh ông bố quan tâm con đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Tình cảm gia đình là một điều vô cùng thiêng liêng, những ai sống tình cảm, lại càng thấy những phút giây này thật quý giá. Những phút giây được ở bên cạnh người thân, nhìn người thân của mình khỏe mạnh, vui vẻ chính là điều hạnh phúc nhất.

Chia sẻ bài viết:
X