Con đỗ Học viện tài chính, bố tìm phòng trọ cho con mãi không ưng: Mua hẳn nhà 4 tỷ ở thoải mái

Mới đây, trên MXH chia sẻ một câu chuyện về một ông bố ở Nghệ An, có con đỗ đại học ở Hà Nội, khi tìm phòng trọ cho con nhưng không ưng ý đã quyết định mua nhà mặt đất cho con ở, khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ. Được biết cậu con

Mới đây, trên MXH chia sẻ một câu chuyện về một ông bố ở Nghệ An, có con đỗ đại học ở Hà Nội, khi tìm phòng trọ cho con nhưng không ưng ý đã quyết định mua nhà mặt đất cho con ở, khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Được biết cậu con trai của người bố trong câu chuyện trên đã đỗ trường Học viện Tài chính. Ban đầu gia đình cũng có ý định đi tìm phòng trọ cho con thế nhưng khi tìm thì đa số các phòng đều giá cao và cũng còn nhiều băn khoăn. 

ong bo
Phòng trọ cho thuê. Ảnh minh họa

Gia đình tôi ở quê không tiện đi xem phòng trọ nên có nhờ một số người quen đi tìm. Tuy nhiên, có phòng tầm gần 2 triệu thì chật chội, sinh hoạt bất tiện mà đi bộ hơi xa trường. Có phòng thì là dãy nhà trọ phức tạp. Tôi sợ con bị ảnh hưởng rồi lại chơi bời, nghịch ngợm không kiểm soát được…” – người bố quê Nghệ An từng chia sẻ.

Sau đó gia đình có đưa ra phương án mua chung cư. Tuy nhiên, người bố lo ngại mua chung cư sau này sẽ mất giá. Vì vậy, đã chốt phương án đó là tìm nhà đất để mua cho con có chỗ ở, sinh hoạt cho đảm bảo.

Nếu mua chung cư thì khoảng 2 tỷ đồng/căn nhưng 4 năm sau không biết con có ở Hà Nội không hay sẽ về quê. Nhà chung cư lúc đó có bán được giá không… Suy đi tính lại, tôi quyết định chi 4 tỷ đồng mua hẳn nhà đất cho con ở. Sau này tôi bán nhà vẫn có lãi mà con ở lại thoải mái” – bố của cậu tân sinh viên Học viện Tài chính chia sẻ.

ong bo
Người bố quyết định mua nhà đất cho con. Ảnh Tào Nga

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên MXH, có không ít ý kiến tỏ vẻ ngưỡng mộ sự “chịu chơi” của ông bố. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay không hiếm các trường hợp gia đình ở quê có điều kiện và mua nhà cho con cái đi học xa là chuyện bình thường…

Nhiều người còn tỏ vẻ ao ước được may mắn như cậu bé trong câu chuyện… Đúng là cha mẹ mà có điều kiện thì sẽ không tiếc con thứ gì, chỉ cần con được sống trong môi trường tốt, đảm bảo và an toàn…

Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng có đủ điều kiện để làm như ông bố trên. Mỗi gia đình sẽ có một hoàn cảnh sống khác nhau và sẽ cân đối, tính toán chi tiêu một cách hợp lý, phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-do-hoc-vien-tai-chinh-bo-tim-phong-tro-cho-con-mai-khong-ung-mua-han-nha-4-ty-o-thoai-mai-d150209.html
X