Ông bố bị chê vì đẻ liền 8 cô con gái, nuôi lớn rồi ai cũng thầm ngưỡng mộ

Các cụ xưa có câu: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”, quả thực đúng với câu chuyện “đẻ 8 con vịt giời” dưới đây!

Các cụ xưa có câu: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”, quả thực đúng với câu chuyện “đẻ 8 con vịt giời” dưới đây!

Xã hội ngày càng tiến bộ, phát triển và văn minh, vai trò của người phụ nữ đã được thừa nhận. Họ vừa xinh đẹp vừa khéo léo, còn tài giỏi trong mọi lĩnh vực không thua kém gì các đấng nam nhi. Nên giữa nam và nữ hiện nay đã được bình đẳng. Tuy nhiên, tại nhiều vùng quê vẫn còn giữ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” khá nặng nề như câu chuyện của gia đình nhà ông Lý Tấn, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là một ví dụ điển hình nhất.

Ông bà Lý và những cô con gái bé bỏng của mình.

Vợ chồng ông Lý sau khi lấy nhau, ông bà đẻ sòn sòn 8 cô con gái. Vì muốn kiếm thêm 1 thằng con trai để sau này người chống gậy mà ông bà đã cố, nhưng càng cố lại càng đẻ con gái. Đến khi cô con gái út chào đời, ông bà mới quyết định không tiếp tục đẻ nữa.

Bởi đẻ một bề toàn con gái, ông bà nhận không ít lời gièm pha từ mọi người xung quanh, nào là “Con gái sau này lấy chồng như bát nước đổ đi, nào nó về hương khói cho mình, cho tổ tiên nữa”, “Con gái là lũ vịt trời, bé thì ăn hại, lớn thì đi”,

Dẫu như vậy, mọi câu nói của hàng xóm láng giềng ông bà đều để ngoài tai, chỉ tập trung nuôi dạy các 8 cô con gái rượu khôn lớn thành người và nhất là phải nuôi dạy các con thật tốt để sau này cả làng phải ngưỡng mộ, ghen tị với mình. Vì thế, họ dạy con điều hay lẽ phải, biết trước biết sau, kính trên nhường dưới. Kinh tế gia đình khó khăn, gánh nặng đè lên đôi vai ông Lý song ông không kêu trách một lời.

Cố gắng làm lụng cho các con ăn học đến nơi đến trốn, động viên chúng phấn đấu hết mình để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Không phụ kỳ vọng của ông bà, 8 cô con gái lớn lên xinh đẹp, khỏe mạnh, học hành thành tài, có công có việc ổn định, yêu thương lẫn nhau và nhất là đều hiếu thảo với cha mẹ.

8 cô con gái bé bỏng ngày nào của ông Lý nay đã khôn lớn trưởng thành.

Hàng tháng mỗi cô con gái đều gửi tiền sinh hoạt phí cho bố mẹ là 1.000 NDT chừng 3.500.000 đồng. 8 người con tức 1 tháng ông bà có 8.000 NDT khoảng 28.000.000 đồng để tiêu xài không còn lo nghĩ bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, các con cũng luân phiên chăm sóc, phụng dưỡng ông bà không để bố mẹ động tay động chân đến bất cứ việc gì trong nhà. Bởi bố mẹ đã vất vả quá nhiều rồi và bây giờ chính là thời điểm chúng con báo hiếu bố mẹ.

Cuộc sống viên mãn hiện tại của ông bà khiến nhiều người trong làng ghen tị, nhất là ông Dương thường hay chê bai ông Lý “đẻ 8 con vịt giời”, không như ông Dương có con trai nối dõi. Thế rồi, đời không như mơ, cậu con trai của ông Dương dính vào cờ bạc, nợ nần, tù tội ông đành phải chuyển nhà đi nơi khác. Nhìn lại gia đình của ông Lý mà mơ ước.

Chia sẻ cách dạy con với mọi người, ông Lý cho biết, ông coi con nào cũng là con, không vì là con gái mà ghét bỏ. Công việc con trai làm được ông Lý cũng bảo các cô con gái là con gái cũng làm được. Nên các cô con gái của ông luôn cố gắng học hành hết mình sau này để báo hiếu bố mẹ.

Chị em trong nhà người nào người nấy đều tài giỏi và đủ điều kiện kinh tế để lo cho bố mẹ.

Tuy sinh ra ở làng quê nghèo nhưng tư tưởng của ông bà Lý văn mình và vô cùng đúng đắn. Không phân biệt con trai hay con gái, con nào cũng là con. Chỉ cần chúng ngoan ngoãn, yêu thương cha mẹ là ông bà đã thấy vui lòng, là phúc phần ông bà có được ở kiếp này. Do đó, hãy bỏ thói phân biệt giới tính, đừng thấy người khác đẻ con gái mà cười chê. Bởi bạn không biết cuộc sống sau này của con cái bạn và gia đình bạn sẽ như thế nào đâu nhé!

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ong-bo-bi-che-vi-de-lien-8-co-con-gai-nuoi-lon-roi-ai-cung-tham-nguong-mo-d151785.html
X