Nuôi heo đất tích kiệm được hơn 27 triệu, con gái đi mua vàng tặng mẹ khiến nhiều người trầm trồ

Ánh mắt rạng ngời xen lẫn sự tự hào của người bố có lẽ nói lên tất cả. Vì con gái tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện và có tấm lòng hiếu thảo đã khiến bố vô cùng hạnh phúc. Đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ, nhiều người con trưởng thành chưa chắc đã làm được như cô bé này...

Có nhiều đứa trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, tuy còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ và thương bố mẹ, biết làm những việc tốt để bố mẹ vui lòng. Thậm chí có những người trưởng thành còn chưa làm được cho cha mẹ của mình.

Mới đây, trên fanpage Dân Tây Ninh đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng đáng yêu về một cô bé 10 buổi, mang hết số tiền tích kiệm của mình trong một thời gian dài để mua vàng tặng cho mẹ. Được biết, bé đã đúc tiền vào ống heo và khi đến thời điểm thích hợp bé đã lấy ra để mua quà tặng mẹ. Số tiền tổng mà bé có là hơn 27 triệu đồng.

Theo lời tâm sự của bé gái là muốn cha mẹ vui, nên đã quyết định lấy tiền bỏ để mua lắc tay gần 28 triệu tặng cha mẹ.

Chắc hẳn bố mẹ của bé gái cảm thấy rất hạnh phúc vì sinh ra người con tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ. Đó là điều may mắn trong cuộc đời này và cha mẹ cũng là người có phúc và một phần cũng do sự giáo dục của cha mẹ nên người con mới ngoan ngoãn như vậy.

Khoảnh khắc người cha cười tươi hạnh phúc có lẽ không phải số tiền hay món quà mà cô con gái chuẩn bị mua dành tặng mẹ mà niềm hạnh phúc vì người con dù nhỏ nhưng rất có hiếu và chững chạc như vậy. Làm cha làm mẹ không khỏi cảm thấy ấm lòng và mãn nguyện.

“Góp gió thành bão”, từng đồng tiền nhỏ được bé dành dụm, tích cóp lại lâu dần thành số tiền lớn và bé không nghĩ cho bản thân mà bé lại mong mang niềm vui đến cho mẹ của mình. Đó mới chính là điều đáng quý và đáng trân trọng/

 

Đây là món quà có giá trị lớn mà cô con gái 10 tuổi dành tặng mẹ.

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên MXH, có không ít người cảm thấy ngưỡng mộ, trầm trồ trước cô bé dù ít tuổi nhưng làm được việc ý nghĩa, điều mà nhiều người trưởng thành còn chưa làm được cho bố mẹ của mình, nhiều người lớn còn cảm thấy xấu hổ vì tuy lớn, đi làm, thậm chí đã lập gia đình vẫn còn nhờ vả bố mẹ, vẫn được bố mẹ cho tiền và không biết đến khi nào mới có thể báo hiếu và đền đáp công ơn của bố mẹ. Trong số đó có một số bình luận vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ lại hài hước như:

Đẻ được đứa con mát lòng mát dạ.

-Quá nể phục bé gái, gom được từng đấy mà không bị bố mẹ vay lần nào.

-Em bé đang đi học tiết kiệm được 28 triệu, mình đi làm một xu cũng không có mà tiết kiệm.

-Bé có tố chất quản lí tài chính từ bé nè.

-Đếm tiền trong sự hạnh phúc của người khác cũng là động lực để mình làm việc. Nếu mình là nhân viên tiệm vàng này mình cũng sẽ đếm tiền trong sự hạnh phúc.

-Đọc mà thấy bản thân mình thua 1 đứa bé, 21 tuổi rồi chưa mua được cho mẹ một món quà ý nghĩa.

-Gần 30 tuổi đầu chưa tặng mẹ vàng bao giờ. Nghĩ mà thương mẹ.

-Mẹ mình mất khi mình đang học đại học, khi đó chưa kiếm được tiền nên chưa mua cho mẹ được món quà nào giá trị và ý nghĩa. Vì vậy, khi nhìn cảnh này hạnh phúc thay cho bố mẹ của cô bé, đồng thời lại thấy thương bố mẹ mình vì chưa được nhờ con điều gì…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nuoi-heo-dat-tich-kiem-duoc-hon-27-trieu-con-gai-di-mua-vang-tang-me-khien-nhieu-nguoi-tram-tro-d27009.html
X