Nữ y tá TQ bỏ việc lương 6 triệu sang Đức kiếm 1,3 tỷ/năm

Làm việc cật lực mỗi ngày ở bệnh viện, phục vụ bệnh nhân đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi nhưng những gì cô y tá nhận được là một mức lương còm cõi, không đủ sống.

Làm việc cật lực mỗi ngày ở bệnh viện, phục vụ bệnh nhân đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi nhưng những gì cô y tá nhận được là một mức lương còm cõi, không đủ sống.

Đó chính là câu chuyện của cô gái tên Đỗ Đỗ (SN 1995, Trung Quốc). Tốt nghiệp ngành Y trong sự tự hào của gia đình thế nhưng, Đỗ Đỗ chỉ xin được một chân y tá tại một bệnh viện nhỏ và lương chỉ ở mức 1.800 tệ/tháng (6 triệu đồng/tháng). Mức lương này thấp so với mặt bằng chung thu nhập của người trẻ nhưng Đỗ Đỗ phải làm việc cật lực để chăm sóc, phục vụ bệnh chân, luôn chân luôn tay nhiều lúc còn không kịp nghỉ trưa.

Năm 2016, Đỗ Đỗ (ngoài cùng bên trái, hàng đầu tiên) đang làm y tá tại bệnh viện ở Trung Quốc. Ảnh Redian

Nhận thấy công sức của mình bỏ ra không phù hợp cô nàng đã quyết định nhảy việc. Cô đọc được thông tin tuyển dụng y tá ở các bệnh viện tại Đức với mức lương khá cao. Muốn trở thành y tá ở đây, Đỗ Đỗ phải trải qua tỷ lệ chọi 100/200 và phải biết tiếng Đức. Thế là cô đã quyết định nghỉ việc, tập trung học tiếng Đức. Và chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, sau 6 tháng, Đỗ Đỗ đã may mắn trúng tuyển và lên đường sang Đức thực hiện mục tiêu bản thân.

Cô gái nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện làm y tá ở Đức và mỗi ngày thực hiện một số bài tập huấn luyện. Ảnh Redian

Thời gian đầu sang đây, Đỗ Đỗ chưa được nhận việc chính thức mà phải hoàn thành chứng chỉ điều dưỡng viên. Cô làm 10 tiếng và phải đi trực theo lịch nhưng bù lại mức lương hơn 400.000 tệ/năm (1,3 tỷ đồng/năm) – một con số mà trước đó đến mơ Đỗ Đỗ cũng không dám mơ đến. Cô được đồng nghiệp, cấp trên hướng dẫn, chỉ bảo cho quen với văn hóa bệnh viện và nâng cao trình độ bản thân. Nhớ lại hồi còn ở Trung Quốc, các y tá phải làm việc cật lực mà tiền lương thì không xứng đáng, nghề này khó có chỗ đứng ở các bệnh viện trong thành phố lớn, còn ở thành phố nhỏ thì mức lương dao động từ 2.000 – 3.000 tệ/tháng (6,7 – 10 triệu đồng), đôi khi lương khởi điểm cũng chỉ ở mức 1.000 tệ/tháng (3,3 triệu đồng/tháng).

Cô nàng vui vẻ chụp ảnh trong thang máy bệnh viện. Ảnh Redian

Vì thế, khi sang Đức làm việc, Đỗ Đỗ cảm thấy vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cô được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ phúc lợi tốt như nghỉ phép có lương, nghỉ thai sản rất dài, mức thưởng cũng hậu hĩnh… Đặc biệt, hợp đồng làm việc trong bệnh viện là vĩnh viễn nên không lo lắng bị sa thải một sớm một chiều.

Khỏi phải nói, bố mẹ Đỗ Đỗ đã tự hào về Đỗ Đỗ như thế nào, con gái của họ đã trưởng thành, tự tin sang trời Tây học tập, làm việc và nhận được mức lương cao. Tuy nhiên, họ có chút mủi lòng vì phải xa con, không được ở cạnh chăm sóc cho con như lúc trước nữa. Còn bạn bè Đỗ Đỗ thì vô cùng ghen tị, thậm chí có người còn cho rằng cô nói quá, không tin mức lương y tá lại cao đến như vậy. Hiện tại, Đỗ Đỗ đang tận hưởng và hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ Đỗ Đỗ mới hiểu được, nếu không phải là điều kiện thực sự tốt thì cô có đánh đổi để đi đến một đất nước xa xôi, xa gia đình để sống một mình như vậy không?

Cuộc sống thoải mái ở trời Tây. Ảnh Redian

Hiện nay, không hiếm những bạn trẻ như Đỗ Đỗ, họ làm việc cật lực thậm chí làm 2-3 việc cùng lúc để tăng thu nhập. Tuổi Trẻ nỗ lực làm việc để tạo dựng cuộc sống, quan trọng là dám thoát khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân, mỗi ngày đều tiến lên phía trước.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nu-y-ta-bo-viec-luong-6-trieu-sang-duc-kiem-13-ty-nam-d25255.html
X