NSƯT Xuân Hinh mừng đầy tháng cháu ngoại trong cơ ngơi chục tỷ, khoe cảnh cùng ông bà sui gia bế bồng “cục vàng”

"Lên chức" ông ngoại ở tuổi U70, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh hạnh phúc khi bế bồng cháu gái.

Theo Phụ nữ và pháp luật, gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh những ngày qua tràn ngập tiếng cười và niềm hân hoan khi con gái ông – Bảo Linh – vừa hạ sinh con gái đầu lòng với ông xã Đức Triệu. Bé gái được đặt tên là Nana – “tiểu công chúa” đầu tiên của gia đình.

Mới đây, hình ảnh trong lễ đầy tháng của bé Nana được chia sẻ, thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng tại căn nhà của danh hài ở Hà Nội, với mâm cúng đầy đủ xôi, chè, bánh trái và hoa quả – tất cả đều mang tông hồng nhẹ nhàng, ngọt ngào.

   

Trong video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh rạng rỡ bế bồng cháu ngoại trong vòng tay. Bé Nana nằm ngoan trong lòng ông, còn nam nghệ sĩ hài hước trêu cháu gái “chỉ thích được bế”. Bên cạnh vợ chồng ông, ngày vui còn có sự hiện diện của gia đình thông gia, tạo nên không khí quây quần, đầm ấm.

Hình ảnh ông bà nội – ngoại cùng nhau nâng niu “thiên thần nhỏ” khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Nhiều bình luận dành lời khen cho bé Nana trông bụ bẫm, đáng yêu và sở hữu nhiều nét giống hệt ông ngoại nổi tiếng.

Một số bình luận nổi bật như:
– “Có ông ngoại là nghệ sĩ, đúng là ‘sinh ra đã ở vạch đích’!”
– “Chúc mừng gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh đón thêm thành viên mới!”
– “Có con gái rồi tha hồ cưng nựng nhé ông!”
– “Biết đâu sau này lại nối nghiệp ông ngoại!”

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến không gian sống của nghệ sĩ Xuân Hinh. Ngôi nhà tọa lạc tại phố Hàng Bông – khu vực đắt đỏ bậc nhất Hà Nội – mang đậm phong cách truyền thống, được trang trí bằng nhiều nội thất gỗ quý. Không ít lời đồn cho rằng căn nhà có giá trị hàng chục tỷ đồng, điều này không quá bất ngờ bởi ông là một trong những danh hài đắt show nhất miền Bắc, từng thẳng thắn chia sẻ rằng “cát-xê không đếm được”.

Giờ đây, khi đã ở tuổi gần 70, nghệ sĩ Xuân Hinh có một gia đình viên mãn và cuộc sống an yên bên con cháu. Con gái ông – Bảo Linh – kết hôn với Đức Triệu từ năm 2022, và hiện tại, tổ ấm của họ càng thêm hạnh phúc khi có thêm thành viên mới.

Sau khi sinh, Bảo Linh trở về nhà cha mẹ để tiện chăm sóc con nhỏ. Hiểu được sự vất vả của vợ và mẹ vợ, Đức Triệu – chồng cô – đã chủ động thuê một bảo mẫu túc trực 24/7 để hỗ trợ chăm bé, đồng thời mời thêm một người giúp việc chuyên lo chuyện bếp núc, dọn dẹp.

Anh chia sẻ thẳng thắn:

“Nhiều người hay nói sinh con không vất vả, chỉ có sinh con không tiền mới vất vả. Nhà mình chọn đi ở cữ dịch vụ, sau đó thuê luôn bảo mẫu để tiện chăm sóc Nana. Dù về nhà có bà ngoại rồi nhưng mình không muốn bà phải cực, nên thuê thêm giúp việc để san sẻ gánh nặng.”

Từ lúc vợ mang bầu đến lúc sinh nở, Đức Triệu luôn là người đồng hành bên cạnh, thậm chí anh còn giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Anh tâm sự:

“Khi biết tin có em bé, mình tưởng sẽ chuẩn bị được mọi thứ chu toàn – đọc sách, mua đồ, học cách chăm con… Nhưng càng gần ngày sinh, lại càng thấy lo lắng, sợ mình chưa đủ tốt. Mọi người dọa sinh con rồi là không đi làm, không ăn uống gì được, nên mình càng cắm đầu vào làm việc. Mình chỉ mong con sinh ra có đầy đủ, được học hành tử tế, còn mình thì có thời gian ở bên con.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nsut-xuan-hinh-mung-day-thang-chau-ngoai-trong-co-ngoi-chuc-ty-khoe-canh-cung-ong-ba-sui-gia-be-bong-cuc-vang-d314195.html