Ninh Bình: Ngã xuống ao gần nhà, ba trẻ mầm non tử vong do đuối nước

Sau khi được ông bà đón từ trường mầm non về, 3 anh em ra ngoài chạy chơi và ngã xuống ao gần nhà, đến khi gia đình phát hiện các cháu đã tử vong.

Khu vực ao nước ở khu phố 4, nơi các cháu gặp nạn (Ảnh: NDCC).

Tối 9/7, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 16h55 cùng ngày, bà T.T.T. (SN 1962, trú thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh) đón 3 cháu ngoại (của 2 người con gái), gồm: cháu N.H.B. và N.X.B. (SN 2020, sinh đôi) cùng cháu P.T.K. (SN 2021) sang nhà mình chơi.

Sau khi các cháu được ông bà đón từ trường mầm non về đã ra ngoài chạy chơi. Trong lúc chơi đùa mà không có người lớn giám sát, các bé sa chân xuống ao nước nhà hàng xóm nhưng không ai phát hiện….

Chập tối không tìm thấy các cháu, người thân huy động lực lượng tìm kiếm quanh làng. Trông thấy quả bóng các bé thường chơi đùa nổi dưới ao, bố các bé lội xuống mò tìm, vớt được thi thể các con.

Ba nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển tới Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Khánh nhưng đều đã mất từ trước đó. Cơ quan chức năng nhận định có thể trong lúc mải mê đuổi theo trái bóng rớt xuống ao, các bé tìm cách vớt đồ chơi và không may bị nạn.

Theo đại diện UBND thị trấn Yên Ninh, ba bé trai là anh em họ, trong đó hai bé sinh đôi sống gần nhà nhau. 

Nhận được tin, tối ngày 9/7, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh Nguyễn Xuân Tuyển đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình và hỗ trợ mỗi nạn nhân số tiền 5 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên để các thành viên trong gia đình sớm vượt qua nổi đau quá lớn này.

Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên để mắt tới con em mình, nhất là khu vực sông, suối, ao hồ dễ có nguy cơ đuối nước.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ninh-binh-nga-xuong-ao-gan-nha-ba-tre-mam-non-tu-vong-do-duoi-nuoc-d45033.html