Niềm vui của ông bà đôi khi lại chính là được “làm bố làm mẹ” thêm một lần nữa

Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, đặc biệt là bố mẹ của mình. Bởi đôi khi được ở bên và chăm sóc con cháu lại chính là điều mà ông bà mong mỏi đấy!

Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, đặc biệt là bố mẹ của mình. Bởi đôi khi được ở bên và chăm sóc con cháu lại chính là điều mà ông bà mong mỏi đấy!

Nhiều người luôn cho rằng, cả đời ông bà đã vất vả, khi bước đến tuổi xế chiều cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng chứ không phải cực nhọc để trông cháu cho con cái yên tâm làm ăn. Tuy nhiên, đôi khi những đứa trẻ lại thích được ở bên ông bà, bởi được ông bà cưng chiều, luôn ở bên cạnh lúc chơi lúc ăn lúc ngủ cùng chúng. Và ngược lại, ông bà cũng muốn ở bên các cháu, chăm sóc, dạy dỗ chúng thay cha mẹ cũng như để tuổi già bớt đi sự cô quạnh khi bên cạnh luôn có tiếng cười trẻ thơ.

2 ông cháu vui vẻ bên nhau cả ngày.

Giống như câu chuyện của một người mẹ kể về người bố 53 tuổi và cậu con trai gần 3 tuổi của mình khiến ai nấy cũng phải xúc động và có cái nhìn mới trong cách nghĩ của mình. Chị kể, bố của chị năm nay đã 53 tuổi, nhà chị cách nhà bố có vài bước chân. Chị cảm thấy may mắn vì điều này, bởi những lúc bận việc chị có thể nhờ ông bà phụ giúp và có nhiều cơ hội chăm sóc, báo hiếu bố mẹ.

Chị có 1 cậu con trai năm nay được gần 3 tuổi, được gọi với cái tên vô cùng dễ thương là Jon. Nhờ gần nhà mà ngày nào Jon cũng sang nhà ông ngoại chơi, chẳng những thế, con trai chị còn quấn và bám ông ngoại hơn cả bố mẹ. Dù ông đi đâu hay làm gì, con trai chị cũng đi theo và làm cùng ông. Điều này không hề phiền hà đối với bố chị, ngược lại, ông còn coi Jon như một người bạn để trò chuyện, đùa vui mỗi ngày.

Trưa hôm đó, lúc chị đã bóc bưởi, còn dư cái vỏ bưởi để đó, cậu con trai bé bỏng của chị chạy vào lấy nó đậu lên đầu rồi chạy thật nhanh ra bảo ông chụp ảnh cho con. Chị ngồi khá xa nên chẳng nghe được đoạn hội thoại 2 ông cháu nói chuyện nhưng chỉ nghe rõ tiếng tíu tít của 2 ông cháu, cùng sự nhiệt tình của ông hòa quyện cùng sự háo hức tạo dáng của cháu. Nhìn khung cảnh đó, bất giác hạnh phúc trong tim chị dâng trào, đôi môi bỗng dưng nở nụ cười thật tươi.

Jon rất quấn ông, ông ngoại đi đâu làm gì, cậu bé cũng đi theo, như người bạn đồng hành với ông vậy.

Thế mới thấy, nếu như không có Jon ở đó, bố chị sẽ ngồi lặng thầm ở góc sân, buồn tủi biết bao và không thể nào có tiếng cười vui như thế này. Nhiều người vì một lý do nào đó mà không được ở cạnh ông bà nội ngoại nên tuổi thơ cũng bị khuyết thiếu đi những niềm vui giống cậu bé Jon. Tình thương của ông bà dành cho con cháu đặc biệt trìu mến và vô cùng tuyệt vời.

Vì thế, những ai còn ông còn bà, được sớm hôm bên ông bà hãy là người con người cháu hiếu thảo quan tâm và chăm sóc đến họ nhiều hơn. Cũng như hãy là người bạn luôn lắng nghe tâm sự và đem lại tiếng cười cho ông bà mỗi ngày. Bởi đôi khi niềm vui của ông bà là được “làm cha làm mẹ” thêm một lần nữa đấy!

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/niem-vui-cua-ong-ba-doi-khi-lai-chinh-la-duoc-lam-bo-lam-me-them-mot-lan-nua-d26119.html
X