Những người mẹ nghỉ việc ở nhà nuôi con: Thật cảm phục vì đó là sự hy sinh!

Hầu hết những người phụ nữ khi lấy chồng, sinh con thì cuộc sống đều có sự thay đổi nhất định. Đặc biệt là từ khi bắt đầu “thiên chức làm mẹ” thì cuộc sống vô cùng bận rộn và dường như hàng ngày chỉ xoay quanh việc chăm sóc con cái. Đa số các

Hầu hết những người phụ nữ khi lấy chồng, sinh con thì cuộc sống đều có sự thay đổi nhất định. Đặc biệt là từ khi bắt đầu “thiên chức làm mẹ” thì cuộc sống vô cùng bận rộn và dường như hàng ngày chỉ xoay quanh việc chăm sóc con cái.

Đa số các chị em khi sinh xong, nghỉ 6 tháng và tiếp tục đi làm, có người thì chờ con cứng đáp ngoài 1 tuổi mới đi làm. Tuy nhiên, cũng có nhiều bà mẹ hy sinh đến mức từ bỏ công việc yêu thích của bản thân để dành thời gian ở nhà chăm con đến vài năm. Có người thì tìm công việc online để tiện cho việc vừa chăm con, vừa kiếm tiền.

Nhìn chung, dù là nam giới hay phụ nữ thì sau khi kết hôn và có con cũng sẽ có những gánh nặng riêng. Nếu như người chồng là trụ cột gia đình, lo cơm áo gạo tiền thì người vợ lại vừa áp lực chuyện phải kiếm ra tiền để không mang tiếng ăn bám chồng, không bị nhà chồng coi thường lại vừa phải chăm lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ…

Bình thường con khỏe mạnh thì không nói. Có những lúc trái nắng trở giời con ốm… Khiến nhiều mẹ vô cùng vất vả.

Có con, khi con còn nhỏ dưới 1 tuổi cuộc sống của mẹ dường như chỉ xoay quanh con mà thôi

Khi con còn nhỏ, mẹ chính là người mà con cảm thấy gần gũi và mang lại cảm giác an toàn nhất. Mẹ cho con ăn no bụng, vỗ về để con ngủ ngon giấc. Khi con còn quá nhỏ thì mẹ chẳng thể vì những việc khác mà quên đi việc chăm sóc con. Mẹ khó có thể đi dạo phố, đi làm đẹp, đi chơi với bạn bè… mà yên tâm để con ở nhà được dù có người phụ chăm sóc. 

nguoi me

Dù đi đâu cũng muốn cho con theo cùng để yên tâm hơn, dù có bận việc gì cũng mong nhanh nhanh chóng chóng về với con. Lúc này hình ảnh đứa con bé bỏng được ưu tiên tuyệt đối trong tâm trí của những người mẹ.

Khi con lớn hơn, mẹ đi làm nhưng khi tan làm vội vàng trở về nhà. Cuối tuần hầu như cũng chỉ loanh quanh vì con…

Đa số khi con được 6 tháng là các mẹ trở lại với công việc. Lúc này mẹ sẽ cần đến sự hỗ trợ của bà nội hoặc bà ngoại. Nếu gia đình nào không có các bà hỗ trợ thì cần thuê thêm người giúp việc… để phụ việc chăm sóc con, yên tâm đi làm.

Ngoài công việc bận rộn, khi tan làm mẹ lại tất bật trở về nhà. Nếu như trước đây chưa có con mẹ có thể la cà với bạn, có thể đi uống cà phê, đi mua sắm… Nhưng từ khi có con là mẹ luôn muốn trở về nhà thật sớm và từ chối những cuộc hẹn.

nguoi me

Trừ khi có việc gì quan trọng lắm mẹ mới trở về nhà muộn. Dù vậy, khi có con, đi đâu mẹ cũng luôn cảm thấy nóng ruột và mong thật nhanh trở về nhà.

Mẹ không còn chăm chút cho bản thân, làm đẹp nhiều như trước đây. Thay vào thời gian đó để dành để chăm sóc con…

Vậy mới thấy, từ khi có con, cuộc sống của mẹ thay đổi nhiều như thế nào!

Thậm chí có những mẹ xin nghỉ để ở nhà chăm con vài năm hay lâu hơn…

Từ khi có con cuộc sống của các mẹ thay đổi rất nhiều. Có nhiều đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh thì đó là điều may mắn. Nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra hay ốm vặt thậm chí còn ốm liên miên, khiến các bà mẹ chẳng thể nào mà đi làm được. Vì đi làm được vài hôm lại nghỉ trông con…

Có không ít bà mẹ đã có quyết định rất khó khăn đó là xin nghỉ làm hẳn để ở nhà trông con, nhanh thì 1 năm, lâu thì vài năm thậm chí lâu hơn. Chuyển hướng sang công việc khác, làm tại nhà để dễ dàng chăm sóc con hơn. Hy sinh, chấp nhận bản thân tạm thời phụ thuộc kinh tế vào người khác. Hy sinh chấp nhận khi ở nhà sẽ không còn được sang chảnh, xinh đẹp, người đầy mùi sữa, đầu bù tóc rối…

nguoi me

Hy sinh chấp nhận để thế giới của mình bé lại, thu gọn lại chỉ bằng đứa con bé bỏng – tình yêu vô giá.

Còn những ông bố, vì là trụ cột gia đình nên vẫn cần phải duy trì công việc để lo cho gia đình. 

Đa số những người bố sẽ chỉ áp lực chuyện kiếm tiền, còn con cái phần lớn đã có các mẹ lo liệu. Khi tan làm vẫn có thể rình rang nhậu nhẹt cùng bạn bè, một tuần có 1-2 lịch đi đá bóng vẫn không bỏ buổi nào. Chưa kể gặp gỡ bạn bè, họp lớp… cũng không vắng mặt.

Còn các mẹ thì khác… con thì không thể thiếu mẹ. Mà các mẹ cũng không nỡ vì những thú vui của bản thân, niềm vui trong cuộc sống mà để con ở nhà.

Bởi vậy mới thấy sự hy sinh của những người mẹ lớn như thế nào. Thanh xuân trôi đi, nhan sắc tàn phai, chịu nhiều vất vả ra sao cũng luôn mong con mình luôn gặp mọi điều tốt đẹp nhất.

Sự hy sinh vì tổ ấm của mình là hoàn toàn tự nguyện và dựa trên tình yêu với con, với chồng và gia đình. Vì vậy, các ông chồng hãy yêu thương vợ mình nhiều hơn nhé! 

Chia sẻ bài viết:
X