Những người đàn bà đã “cũ”, có gì mà khiến đàn ông phải mê mệt đến vậy?

Đàn bà đã cũ thì có sao, họ đẹp lắm, họ tình lắm, họ biết chiều chuộng đối phương một cách rất khôn ngoan mà đâu phải người phụ nữ mới nào làm được như vậy.

Đàn bà đã cũ thì có sao, họ đẹp lắm, họ tình lắm, họ biết chiều chuộng đối phương một cách rất khôn ngoan mà đâu phải người phụ nữ mới nào làm được như vậy.

Một ánh nhìn cũng đốn tim bao người

Phụ nữ đều quyến rũ theo cách của riêng mình. Nếu là những cô gái mới lớn thì nhan sắc xinh đẹp, làn da mịn màng, sức sống căng tràn, còn phụ nữ từng trải lại thu hút được mọi người bởi vẻ ngoài mặn mà, sự chín chắn và và có phần thầm lặng của mình. Cũng vì tâm hồn bình lặng mà phụ nữ kiểu này có những nét ma mị khó ai có thể cưỡng nổi.

“Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời”.

Phải chăng chính thời gian đã giúp họ sở hữu nét đẹp chín muồi và gợi cảm đến thế. Họ có nội tâm thâm sâu, góc khuất cuộc đời mấy ai có thể hiểu thấu. Và chỉ có người chẳng những nhìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn thực sự nhìn sâu vào tâm hồn mới có thể thấy nét độc đáo riêng có ẩn chứa bên trong.

Phụ nữ đã cũ luôn toát ra vẻ thần thái

Những người phụ nữ đã cũ, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân, họ luôn toát ra vẻ thần thái khó ai sánh bằng. Họ đã trải qua sóng gió cuộc đời nên họ cam đảm chấp nhận số phục rằng, có một thiên thần nhỏ đang chờ mình ở nhà thay vì hình ảnh một người đàn ông nào đó bên cạnh mình.

Ai chưa từng trải qua đau đớn, khổ sở như họ thì có quyền gì mà đàm tiếu về họ. Họ vừa chăm con, vừa kiếm tiền, trăm công nghìn việc đổ đầu, ai cùng cảnh ngộ với họ sẽ hiểu còn ai chưa từng trải qua nỗi thống khổ đó thì xin hãy cảm thông cho phận người phụ nữ 12 bến nước. Họ có quyền được yêu thương, che chở và đùm bọc.

Phụ nữ đã cũ, đẹp ngay ở cái người đời nói là cũ

Phụ nữ đã cũ thì có sao, xinh đẹp, trẻ trung đến mấy theo thời gian cũng phải già đi. Phải chăng trái tim không còn mới, càng tổn thương lại càng đẹp hơn. Trái tim tổn thương, rách nát một chút đôi khi hoàn mỹ hơn rất nhiều. Cách ứng xử của những người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương cũng khác với cách ứng xử của những cô gái mới lớn.

Xinh đẹp, trẻ trung đến mấy theo thời gian cũng già đi, còn phụ nữ đã cũ đẹp ngay ở cái cũ mà người đời nói đó.

Họ không yêu cầu cho đi thứ này phải nhận lại được thứ khác hay đặt mức kỳ vọng quá cao vào một mối quan hệ nào đó mà họ luôn lạc quan, yêu đời. Không để bản thân mình gục ngã, sợ hãi vì họ còn có người quan trọng hơn cần thương yêu, chở che.

Phụ nữ đã cũ, tự tin đón nhận hạnh phúc mới

Phụ nữ đã cũ à, vì bạn đã trải qua nhiều nỗi đau không tên, chẳng thể đong đếm được những giọt nước mắt chảy dài trên má thì hà cớ gì đôi chân lại phải chùn bước, không dám kiếm tiền và đón nhận một hạnh phúc xứng đáng hơn. Thay vì gặm nhấm, sợ hãi những điều đã cũ, bạn có thể biến chúng thành động lực bước tiếp, ngã ở đâu ta đứng dậy ở chỗ đó.

Hãy yêu thương, quý trọng bản thân mình nhiều hơn, đừng nghĩ người sau cũng như người trước, bởi đâu ai có giống ai. Vì thế, nếu một ngày nào đó, gặp được chân lý của đời mình hãy dùng con tim để quyết đoán, bước từng bước vững chắc đến bên cạnh họ nhé!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nhung-nguoi-dan-ba-da-cu-co-gi-ma-khien-dan-ong-phai-me-met-den-vay-d71834.html
X