Nhiều người dân về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tuyến đường Thủ đô ùn tắc kéo dài

Có cư dân mạng hài hước chia sẻ uống trà 2 tiếng vẫn chưa về được quê. Nhiều bác tài đã mở cửa xe ra ngoài ngâm thơ, ngắm cảnh...

Xa gia đình ai cũng mong được đoàn tụ, gặp người thân yêu sau bao ngày xa cách. Vì vậy, các dịp lễ Tết mọi người làm ăn xa, học hành xa nhà thường tranh thủ để về quê.

Năm nay, Tết dương lịch rơi vào ngày cuối tuần nên người dân được nghỉ nhiều hơn mọi năm. Vì vậy, nhiều người đã tranh thủ dịp này để về quê cùng gia đình.

Mới đây, một fanpage lớn trên MXH đã cập nhật hình ảnh mọi người về quê ăn Tết dương lịch khiến một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc, các phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Cụ thể, ngay từ chiều 30/12, các cửa ngõ tại thủ đô đã đông đúc hơn bao giờ hết, lượng người tham gia giao thông tăng cao.

Tại các tuyến đường chính như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Phạm Hùng, Kim Giang… chật cứng những dòng người. Theo như một số hình ảnh từ người dân đi đường chụp lại, trên vành đai 3, một số lái xe đã mở cửa, để phương tiện bên cạnh để ra ngoài đứng vì không thể di chuyển.

Nhiều người dân chia sẻ lại khoảnh khắc chờ đợi di chuyển.

Chỉ khổ các chú shipper như tôi thôi” – một cư dân mạng cho biết.

Phía dưới bài đăng trên MXH có hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận đáng chú ý:

Nhớ năm 2015 hay 2016 gì đấy. Lên xe từ 8h tối 29 đến 3h chiều 30 mới về đến nhà. Cúng tất niên luôn.

-Vành đai ba đã là gì. Cái đường Kim Giang bé tí chiều qua tắc cả tiếng đồng hồ.

-Đại hội về quê.

-2 tiếng chưa ra khỏi Hà Nội.

-Từ đầu cầu Thanh Trì về Linh Đàm 2 tiếng rưỡi vừa thoát xong.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nhieu-nguoi-dan-ve-que-nghi-tet-duong-lich-nhieu-tuyen-duong-thu-do-un-tac-keo-dai-d154707.html
X