Nhận tin đỗ đại học, nữ công nhân 40 tuổi bật khóc. Chị đã thực hiện giấc mơ thay con trai.

Trong kỳ thi THPT vừa qua, chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1981, đang sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội) đã trúng tuyển vào đại học với số điểm tương đối cao. Ngày biết điểm, cả chị và gia đình đều không khỏi xúc động. Người thân, họ hàng cũng vui lây cho chị.

Trong kỳ thi THPT vừa qua, chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1981, đang sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội) đã trúng tuyển vào đại học với số điểm tương đối cao. Ngày biết điểm, cả chị và gia đình đều không khỏi xúc động. Người thân, họ hàng cũng vui lây cho chị. Chẳng ai có thể tin, cô công nhân 40 tuổi, đang phải nuôi con nhỏ, lại bỏ đèn sách 20 năm mà có thể đỗ đại học.
Kỳ thi đại học (bây giờ xét tuyển cùng kỳ thi THPT) từ trước đến nay vẫn là cuộc thi cam go với các sĩ tử. Ấy vậy mà, một người phụ nữ đã 20 năm không động đến đèn sách. Chỉ sau gần 1 tháng ôn luyện, lại đạt được điểm số khá cao: 27 điểm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và 24,75 điểm khối C00.

Người phụ nữ ấy chính là chị Nguyễn Thị Thủy, đang làm việc trong công ty về phụ tùng xe máy. Cô công nhân đã có gia đình, với hai con nhỏ đang học lớp 7 và lớp 9. Mỗi ngày chị phải làm việc ở công ty 8 tiếng đồng hồ. Sau đó, lại ngược xuôi để chăm con & lo cơm nước cho cả gia đình.

Cuộc sống của chị Thủy vẫn cứ tiếp diễn như thế. Cho đến tận vừa rồi, chị đã xin nghỉ làm 1 tháng để ôn luyện và thử sức với kỳ thi THPT. Nói về quyết định này, chị chia sẻ:

“Tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện mình không thể thi đại học do hoàn cảnh gia đình. Vừa qua, tôi đã tâm sự với chồng về ước mơ muốn được một lần thi đại học. Vì không muốn sau này phải hối tiếc. Rất may, chồng tôi đã ủng hộ nhiệt tình.”

Vậy là, cô công nhân quyết định xin nghỉ làm 1 tháng không lương để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT vừa qua. Trong thời gian ôn thi, cả chồng và con đều đỡ đần chị rất nhiều việc, để chị có thời gian tập trung cho việc thi cử.

Ở độ tuổi 40, cộng thêm 20 năm không động đến sách vở khiến cho việc ôn thi của chị Thủy không hề dễ dàng. Thế nhưng với sự quyết tâm cao độ, chị Thủy đã tự mày mò tài liệu trên mạng và không ngại học hỏi các cháu quanh khu xóm.

Ấn tượng nhất trong kì thi, đó chính là môn Ngữ Văn. Khi làm bài thi, chị đã nhớ lại hình ảnh cậu con trai cả sinh năm 2003 không may qua đời hai năm trước. Nếu bây giờ con còn sống, cậu bé cũng đang là sinh viên với bao nhiêu hoài bão. Vì ước mơ của chị cũng là ước mơ còn dang dở của con, chị đã hoàn thành xuất sắc bài thi.

Nói về khoảng thời gian con qua đời, chị đã đau khổ rất nhiều. Thế nhưng với sự động viên và khích lệ từ gia đình, người thân, bà con lối xóm đã giúp chị vượt qua giai đoạn khốn khó nhất của cuộc đời. Khi nhận kết quả bài thi, chị vỡ òa trong hạnh phúc vì số điểm cao vượt mong đợi, nhất là môn ngữ văn. Với kết quả đó, người mẹ 40 tuổi có thể trúng tuyển vào nhiều trường đại học.

Vậy là, sau hơn 2 năm con mất, chị đã viết tiếp được câu chuyện cho cậu đứa con trai xấu số.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển từ các trường đại học, chị đã rất xúc động. Nhưng sau cùng, chị vẫn quyết định từ bỏ “giấc mơ giảng đường”.

Công việc hiện tại đang cho chị mức thu nhập 8 triệu mỗi tháng, không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải sinh hoạt cho các con. Mà hoàn cảnh gia đình chị, cũng chẳng khá giả để theo học. Nếu chị học đại học, tiền đâu để trang trải học phí suốt 4 năm. Và chẳng hạn, nếu chị theo học, thì sau 4 năm ra trường chị cũng đã 45 tuổi rồi. Liệu có công ty nào còn nhận người mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm ở tuổi 45?

Thế nhưng, chị Thủy có gửi gắm tới độc giả như này:

“Tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, không bao giờ là quá muộn cho việc học. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, thì thành công sẽ sớm theo đuổi bạn.”

Xin cảm ơn câu chuyện đầu xúc động của chị Thủy. Cảm ơn tinh thần hiếu học của chị đã truyền cảm hứng đến rất nhiều các bạn trẻ đang loay hoay với việc học. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe. Chúc hai con chị sẽ thành công trong con đường học tập, để thay chị viết giấc mơ đại học.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X