Theo thông tin từ Đời sống & Pháp luật, sáng 4/11, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết nhà trường vẫn đang cử người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ em N.T.A.T. (SN 2010, học sinh lớp 10 ngành điện công nghiệp, hệ giáo dục thường xuyên), nạn nhân trong vụ việc bị đ: @’nh hội đồng gây xuất huyết não nguy kịch, khiến dư luận bàng hoàng những ngày qua.
 
 
 
Đại diện nhà trường cho hay:
“Từ khi sự việc xảy ra, chúng tôi luôn đồng hành cùng gia đình em T. Nhà trường liên tục cử thầy cô túc trực, thăm hỏi, động viên 24/24. Tuy nhiên, đến sáng nay (4/11), tình trạng của em vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.”
Cùng buổi sáng, trường cũng đã tổ chức cuộc họp để siết chặt quy định, tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa bạo lực học đường.

Trước đó, vào sáng 31/10, trong giờ ra chơi, em T đang ngồi thì bị một nhóm học sinh lớp 11 lao vào hanh:hung rồi bỏ đi. Phát hiện sự việc, thầy cô và bạn học nhanh chóng sơ cứu và đưa em đến Bệnh viện An Việt (huyện Triệu Sơn).
Sau đó, nam sinh được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não nặng.
Theo đại diện bệnh viện, khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào h: ôn m: ê sâu, chảy m@’u não nhiều và tiên lượng rất xấu. Chiều 1/11, sau khi được bác sĩ giải thích rằng không còn khả năng hồi phục, gia đình đã xin đưa em về nhà.
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, có 4 học sinh lớp 11 liên quan đến vụ việc. Hiện Công an xã Triệu Sơn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập và lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.
“Căn cứ kết quả điều tra, nhà trường sẽ có hình thức xử lý phù hợp đối với các học sinh liên quan,” ông Huyền nói, đồng thời cho biết thêm rằng trước đó, nhà trường chưa nhận được thông tin nào về mâu thuẫn giữa nhóm học sinh này và nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra. Kết quả ban đầu xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T.
Lãnh đạo trường cho biết thêm:
“Nguyên nhân ban đầu được xác định là bộc phát, không có mâu thuẫn hay chủ đích từ trước.”
Sau một ngày điều trị, bệnh viện tiên lượng tình trạng của em T rất xấu. Chiều 1/11, gia đình đã đưa em về nhà. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.