Ngưỡng mộ người phụ nữ bao dung chấp nhận nuôi con của bạn thân và chồng

Người phụ nữ này từng bị chính chồng và người bạn thân lừa dối, gây tổn thương và lỗi lầm, thế nhưng vẫn sẵn sàng tha thứ... khiến nhiều người nể phục.

Trên sóng Gương Hai Chiều, câu chuyện của một người phụ nữ có tên là Lê Kim Chung (quê ở Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Được biết, cô là “vệ sĩ đường phố” – tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố ở khu phố 6, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Sau khi kết hôn, chồng cô Chung mất sớm. Hai vợ chồng cô có 2 người con nhưng một anh con trai cũng ra đi khi mới 28 tuổi vì sai lầm tuổi trẻ.

“Mất trong tay của tôi, mất tại nhà tôi, tôi mang con về vào lúc 5 giờ chiều để nó kịp nhìn nhà nó. Khi về nhà nó nói mẹ nói đúng, không bao giờ mẹ nói sai”, cô Chung nhớ lại ký ức buồn.

Cô Chung kể lại rằng mình rất buồn bã sau khi con trai ra đi, mất một thời gian dài mới vượt qua nỗi đau mất con. “Khoảng 7, 8 tháng, tôi không ra đường”.

Thế nhưng, bí mật khiến nhiều người cảm thấy khó tin đó là cậu con trai này không phải do cô sinh ra mà chính là bạn thân cùng chồng của cô.

Cô tâm sự: “Tôi từng có thai nhưng không giữ được. Mẹ nó là bạn thân của tôi, và nó là con ruột của chồng tôi. Tôi đã nuôi nó bằng 2 bàn tay này. Nếu mẹ nó đang coi chương trình này thì sẽ biết là thằng bé đã ra đi rồi“.

Khi nhớ lại quá khứ buồn, cô Chung rơm rớm nước mắt kể lại:

Đó là bạn thân của tôi mà. Trong lúc tôi cứ đi chạy show, đi biểu diễn ở rạp này rạp kia, kiếm tiền mua nhà, nó ở nhà giật chồng tôi”.

Sau đó, cô Chung vẫn chấp nhận nuôi con của người bạn thân, cô mua một cái máy may loại tốt cho bạn về miền Bắc làm việc, sinh sống.

Sau biến cố đó, cô Chung mới quyết định chuyển sang làm bảo vệ tổ dân phố để ngăn chặn những điều không mong muốn xảy ra. Người “vệ sĩ đường phố” dễ dàng phán đoán được tình hình để ứng phó với mọi trường hợp.

Trước đó, hồi năm 2016, báo Thanh Niên cũng từng đưa tin và ca ngợi cô Lê Kim Chung với tinh thần chính nghĩa, kỷ luật.

Được biết, cô Chung xuất thân là nghệ sĩ biểu diễn xiếc nhưng sau lại chuyển hướng sang làm bảo vệ dân phố. Cô luôn sẵn sàng đứng ra hòa giải những vụ lùm xùm để trả lại sự hòa bình cho khu vực. Có không ít người sau khi được cô giúp làm lại cuộc đời và hoàn lương đều gọi cô là “má” và cảm ơn cô mỗi khi gặp lại.

Sau khi biết đến câu chuyện này nhiều người cảm thấy nể phục với sự cao thượng, lòng vị tha của cô Chung khi đã tần tảo chấp nhận nuôi con riêng của chồng, đến khi người con này mất cô cũng buồn đau như chính con ruột của mình. Cô chọn làm công việc chính nghĩa, đứng về lẽ phải và ngăn chặn cái xấu như vậy cũng đủ hiểu cô là người tuyệt vời và sống vì người khác như thế nào.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguong-mo-nguoi-phu-nu-bao-dung-chap-nhan-nuoi-con-cua-ban-than-va-chong-d76009.html
X