Người phụ nữ trẻ cho bé sơ sinh mồ côi khát sữa ti bên vệ đường, câu chuyện đằng sau càng xúc động.

Gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn Clip người phụ nữ trẻ ăn mặc lịch sự. Nhưng chẳng ngại giữa đường phố mà cho em bé vừa lọt lòng đã bị bố mẹ bỏ rơi ti trên vỉa hè. Clip thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, ai cũng cảm

Gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn Clip người phụ nữ trẻ ăn mặc lịch sự. Nhưng chẳng ngại giữa đường phố mà cho em bé vừa lọt lòng đã bị bố mẹ bỏ rơi ti trên vỉa hè. Clip thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, ai cũng cảm động vì hành động ấm lòng này.

Các bà các mẹ từ xưa đến nay, chẳng ngại chốn công cộng mà cho con ti sữa là hành động vừa cao cả, vừa đầy ắp tình thương. Cho đến tận bây giờ, đây vẫn là hình ảnh đẹp và thiêng liêng tình mẫu tử biết bao. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu người phụ nữ trẻ trong Clip này là mẹ đứa trẻ. Nhưng chị chỉ là người qua đường, vì thấy em bé khát sữa mẹ nên chị chẳng mảy may suy nghĩ mà ngồi bệt xuống đường cho em bé ti sữa. Clip đã khiến nhiều người xúc động, mọi người đều gửi lời cảm ơn tấm lòng đẹp của người phụ nữ, nhưng cũng vừa thương em bé sinh ra đã mồ côi.

Hình ảnh chia sẻ cô gái ăn mặc sang trọng đút sữa cho em bé mồ côi “gây bão” cộng đồng mạng. Ảnh: TikTok Lan Anh

Phóng viên của chúng tôi đã tìm đến chủ nhân của Clip, đó chính là chị Lan Anh, chị đang công tác trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Chị Lan Anh đã lập gia đình và vừa mới sinh con đầu lòng.

Trên trang cá nhân, Chị Lan Anh chia sẻ rằng tình cờ hôm đó chị có việc đi qua con phố này, thì bị chú ý bởi hình ảnh cậu bé chạc 8-9 tuổi gì đó, người nhỏ thó đang ôm một em bé sơ sinh. Vì mới sinh con nên chị nhìn ra ngay em bé này chỉ hơn 1 tháng tuổi, ngó nghiêng xung quanh một hồi không thấy bố mẹ hai đứa bé đâu, nhìn quần áo bạc màu trông qua như trẻ mồ côi. Thấy em bé trong tay bé trai đang khóc nấc lên, chị chẳng kịp suy nghĩ mà tiến đến xin cậu bé cho em bé ti sữa. Thật trùng hợp, nay chị đi ăn tiệc nên mặc rất chiếc váy trễ vai, chỉ cần kéo nhẹ cổ váy là có thể thuận lợi cho em bé ti sữa rồi. Vậy là giữa đường phố đông người qua lại, hình ảnh người phụ trữ trẻ cho em bé mồ côi ti sữa bên vệ đường khiến bao người bất ngờ và thán phục.

Em bé sau cơn khát sữa đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Lan Anh. Ảnh: TikTok Lan Anh

Chị Lan Anh tâm sự thêm:

“Bản thân mình cũng đang làm mẹ, nên nhìn thấy cảnh bé trai mồ côi đang ngồi ôm em khiến mình chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều. Mình lúc đó không quan tâm đến đường phố đông người qua lại, linh cảm mách mình phải ôm ngay em bé đang khóc vào lòng và cho con những giọt sữa nóng. Khi con nằm trọn trong vòng tay, miệng vừa ti vừa cười, mắt mở to nhìn mình, cho đến bây giờ mình vẫn chưa thể quên hình ảnh ấy”.

Theo chia sẻ, Lan Anh hiện đang nuôi con nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Ảnh: TikTok Lan Anh

Clip chỉ vỏn vẹn mấy chục giây, nhưng khiến bao nhiêu trái tim rung động. Sau 1 đêm đăng tải, gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Người phụ nữ trẻ duyên dáng, bên chiếc váy hồng thiết kế thanh lịch, ngồi bệt xuống vỉa hè để cho em bé chẳng quen biết ti sữa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở dưới Clip, rất nhiều bình luận đã bày tỏ sự ái mộ và cảm ơn trước hành động ấm lòng của chị Lan Anh:

Hình ảnh đẹp nhất mà mình thấy ngày hôm nay. Thương em bé, thương cả bé trai.

Một trong hai đứa bé lang thang là em bé sơ sinh chưa đầy 2 tháng tuổi. Ảnh minh họa: Tin tức 24h

Chị dũng cảm thật, chẳng ngại cho em bé lạ ti ngay giữa chốn đông người như vậy. Cảm ơn vì tấm lòng cao cả của chị.

Những giọt sữa nóng khiến em bé ngừng khóc, thật biết ơn chị gái tốt bụng.

Vì đã làm mẹ thế nên Lan Anh cảm thấy xót xa trước tình cảnh của hai đứa trẻ lang thang. Ảnh: TikTok Lan Anh

Chắc em bé cảm nhận tưởng mẹ, nên còn mỉm cười kìa. Tình mẫu tử thiêng liêng đến thế mà sao mẹ nỡ bỏ em.

Hình ảnh chị Lan Anh gợi nhớ đến câu chuyện về Trung úy công an đỡ đẻ cho sản phụ vùng cao ngay bên vệ đường cách đây không lâu. Câu chuyện về Trung úy Lương Văn Thạch, “anh hùng đỡ đẻ” cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Nam trung úy trở thành “bà đỡ bất đắt dĩ” từng gây xôn xao CĐM. Ảnh: Người nhà quê

Nếu bạn chưa biết thì trung úy Thạch đang trên đường công tác thì tình cờ thấy một mẹ bầu đang vỡ ối giữa đường, mà đường đến trạm xá thì còn xa lắm. Ngay lúc cấp bách như này, dù chưa một lần đỡ đẻ nhưng Trung úy trẻ không ngại ngần mà hỗ trợ mẹ bầu sinh con an toàn. Thật may, mẹ tròn con vuông!

Sau đó, trung úy Thạch đã gọi ngay đến trạm y tế của thôn để xin hỗ trợ. Qua vài ngày chăm sóc ở trạm, sức khỏe của mẹ và em bé đều bình thường và đã về nhà.

Bản thân anh tuy là người không có kinh nghiệm đỡ đẻ thế nhưng biết sinh con rất khó nên anh đã ở bên liên tục động viên sản phụ. Người nhà quê

Cộng đồng mạng vì thế đã phong cho nam trung úy chức danh “trung úy đỡ đẻ giỏi nhất Việt Nam”, chính anh Thạch cũng không thể ngờ mình đã trở thành “người hùng” trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, dù được mọi người yêu mến nhưng anh Thạch cũng không dám nhận về mình, vì bản thân anh cho rằng bất kỳ ai gặp phải tình huống tương tự cũng đều ra tay giúp đỡ thôi.

Sau hơn 30 phút vượt cạn, sản phụ sinh con thuận lợi, sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Thật ra, những người anh hùng luôn tồn tại trên khắp mọi miền tổ quốc, và tấm lòng nhân ái trên cuộc đời này luôn ở trong tim mỗi chúng ta. Hi vọng qua câu chuyện của chị Lan Anh và anh Thạch, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị về tình người trong cuộc sống này.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X