Người phụ nữ đi xe máy quệt vào đứa trẻ nhưng thờ ơ đi tiếp: Không phải con mình nên không xót?

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một đứa trẻ đang đạp xe đạp, khi vòng xe lại thì bị một xe máy đang đi trên đường va quệt phải. Điều đáng nói, khi đứa trẻ ngã xuống đường nhưng người đi xe máy lại thản nhiên

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một đứa trẻ đang đạp xe đạp, khi vòng xe lại thì bị một xe máy đang đi trên đường va quệt phải.

Điều đáng nói, khi đứa trẻ ngã xuống đường nhưng người đi xe máy lại thản nhiên như không có chuyện gì và cứ thế đi thẳng.

Khoảnh khắc xe máy chạm vào xe của cậu bé.

Mặc dù có ngoái đầu lại nhìn nhưng lại không hề dừng xe lại để đỡ cháu bé dậy, hỏi han cháu xem tình hình ra sao. Có thể do cháu bé vô ý vòng xe lại đúng lúc xe máy đi tới. Thế nhưng, đó là một đứa trẻ và người lớn nên dừng xe xuống, quan tâm cháu thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Có ngoảnh lại nhưng không hề dừng xe lại.

Thử hỏi, nếu đó là con cháu của người phụ nữ lái xe máy thì họ có cảm thấy xót không?

Hay vì lý do gì khác? Sợ người nhà của cháu bé bắt đền chăng?

dua tre
Quyết định đi thẳng mặc đứa trẻ nằm khóc.

Chưa hiểu vì lý do gì nhưng hành động sẽ nói lên nhân cách và trình độ hiểu biết của mỗi người.

Sống trong cuộc sống không nên chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà còn phải biết nghĩ cho người khác, sống vì người khác nữa.

Video này sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận phải rất nhiều ý kiến tỏ vẻ bức xúc của rất nhiều người.

Sau khi người đi xe máy rời đi, bên cạnh có hai hàng xóm, một người đang bế con đã đặt con vào trong và ra đỡ cháu bé dậy. Còn một người phụ nữ kia thì cũng rất bình tĩnh, chậm rãi đi ra.

dua tre
Có một người phụ nữ bế con phát hiện ra sự việc.
dua tre
Có hai người phụ nữ tiến lại đỡ cháu bé dậy.

Trong chuyện này, cũng chẳng thể phán xét người mà không liên quan trực tiếp tới sự việc. Tuy nhiên, thử hỏi nếu đó là con là cháu của họ, họ sẽ có phản ứng khác ngay… chứ không như vậy.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trách người đi xe máy một phần nhưng cũng phải trách cha mẹ cháu bé đã không trông con cẩn thận.

Phía dưới có hàng loạt những bình luận đáng chú ý như:

Sống nên để đức cho con, va quệt khiến thằng bé ngã mà kông xuống xem nó thế nào.

-Đồng ý là gia đình cũng trông con không cẩn thận nhưng bực là cái thái độ va vào trẻ nó ngã còn không thèm quay lại, lẩn ngay và luôn…

-Trước tiên phải trách bản thân không trông con cẩn thận, trẻ con mà thả như thế làm khổ người ta. Bà đi xe máy cũng không phải là nhanh, nhưng kông thèm đỗ lại thì cũng không ra gì.

-Bé bị vậy mà có người nhìn thấy cứ bình thường, xem như không có gì xảy ra.

-Gặp người nhà ra bắt đền thì khổ. Ở mình hay có thói bắt vạ nên người giúp cũng thận trọng.

-Dù vô tình cũng dừng đỡ bé nó dậy chứ .

Nguồn : Tạp chí SHTT

https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-di-xe-may-quet-vao-dua-tre-nhung-tho-o-di-tiep-khong-phai-con-minh-nen-khong-xot-d148503.html

Chia sẻ bài viết:
X