Người mẹ rơi nước mắt khi con không được một ai bên nhà chồng lì xì. Lý do khiến cô cảm thấy khó hiểu

Khi nghe được lý do từ bà cô chồng, người phụ nữ này cảm thấy đau lòng, thấy thương con, thậm chí là khó hiểu…

Ngày Tết có những câu chuyện vui nhưng cũng có nhiều người lại phải trải qua những giây phút buồn tủi, không được hạnh phúc và vui vẻ trọn vẹn…

Một người mẹ trẻ về quê chồng cùng với đứa con của mình, điều đáng nói hai vợ chồng chưa kết hôn và không được nhà chồng tôn trọng…

Cụ thể, trên MXH đã có một câu chuyện gây chú ý, được chia sẻ bởi một người mẹ trẻ. Cụ thể, cô đã buồn và hụt hững khi nghe những câu nói đau lòng của bên nhà chồng dành cho đứa con chưa đầy 1 tuổi của mình.

Nguyên văn bài chia sẻ thu hút sự chú ý của cư dân mạng:

“Lấy chồng đc hơn 2 năm và đây là lần thứ 2 ăn tết bên chồng. Bọn em chưa đã đăng ký kết hôn nhưng do dịch nên chưa đãi tiệc mời bà con dòng họ. Không biết nói sao, không phải ham tiền lì xì mà chỉ là cảm thấy hụt hẫng và thương em bé nhà mình quá luôn.

Năm trước ăn tết thì còn đang mang bầu, thấy họ hàng bà con lì xì qua lại vui lắm.

Năm nay vẫn như năm ngoái, em vẫn chuẩn bị nhiều bao lì xì để tặng các bé con dòng họ trong nhà, tuy nhiên thì đến giờ phút này là sang ngày mồng 2 rồi bé con em vẫn chưa hề có 1 bao lì xì nào tự phía chồng (phía nội em bé).

Lúc chiều tụ tập chơi ở nhà cố, chồng em vui miệng có hỏi trêu hôm nay lao động chính hoạt động thế nào rồi

Em mới trả lời: “Con vẫn chưa được bao nào đâu ba”. Vui vẻ thôi chứ không vó ý gì.

Sau đó thì được bà cô chồng nói vào:

“Bao giờ bố mẹ nó cưới hỏi xong đâu ra đấy thì nó khắc đc mừng tuổi (vừa nói vừa cười)…

Em nghe xong em buồn thật sự luôn, không hiểu ý của cô chồng là gì, nghĩ mãi không ra, chĩ thấy tội cho em bé nhà em. Sau buổi đó thì vợ chồng em đã khăn gói tạm biệt quê nội và lái xe lên lại Sài Gòn ngay và luôn.

2 que bánh là lì xì đầu đời của em bé đến từ vị trí mẹ…”.

Có nhiều cư dân mạng để lại bình luận đang chú ý:

Lì xì cũng chỉ là để lấy lộc đầu năm, không cho nhiều được thì cũng cho ít. Thậm chí có người còn phát lộc cho người xa lạ. Ấy thế mà máu mủ còn không bằng tờ giấy kết hôn. Đúng là không phải người lớn tuổi nào cũng đáng kính.

Có gì đâu phải buồn, cá nhân mình nghĩ con cái là quan trọng nhất những thứ khác có hay không cũng chẳng cần thiết làm gì nếu nó không đáng. Bên nội đã đối xử thế thì từ năm sau khỏi qua nhà nội chúc Tết, về nhà ngoại ở tới hết mùng luôn, chẳng việc gì phải xòe bao lì xì hoan hỉ cho “người dưng” khi họ vốn dĩ đã xem mình như thế. Thời này thời nào rồi không nên ban phát lòng tốt sai chỗ…

Nhanh trí từ Tết sau không bao giờ gặp lại bên nội thôi có gì đâu, làm gì cũng được. Miễn để tuổi thơ con được vui vẻ chứ đừng để con tủi thân mấy cái đồng bạc lì xì chả là cái gì  từ năm sau bế nhau đi du lịch…

Vậy thôi năm sau cả nhà nhanh trí đặt vé đi du lịch cho sướng thân. Giàu nghèo gì mấy đồng lì xì. Giờ có gia đình của riêng mình rồi thì sống sao miễn cho bản thân và con cái mình hạnh phúc vui vẻ…

Nhiều người cho rằng, tình cảm mới là quan trọng, máu mủ ruột thịt mới là quan trọng vậy mà phía gia đình nhà chồng lại coi trọng tờ giấy kết hôn hơn là con cháu của mình… Phía gia đình nhà chồng của cô gái này lại không yêu thương một đứa trẻ – chính là con cháu, ruột thịt của mình thì thật sự quá đáng buồn.

 

 

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-me-roi-nuoc-mat-khi-con-khong-duoc-mot-ai-ben-nha-chong-li-xi-ly-do-khien-co-cam-thay-kho-hieu-d155444.html
X