Người mẹ cười tươi, rạng ngời hạnh phúc khi được con gái tặng hộp quà nhân ngày 20/10

Những ai còn có mẹ có cha đó chính là điều hạnh phúc lớn và vô cùng may mắn bởi vẫn còn có cơ hội được tặng quà, còn cơ hội báo đáp công ơn... "Bố mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến. Bố mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về...". Vì vậy, những ai còn cha mẹ hãy biết trân trọng và yêu thương họ thật nhiều nhé....

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, đây là dịp các con cái thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến các mẹ, là dịp cánh mày râu thể hiện sự quan tâm tới bạn gái, vợ của mình…

Mới đây, có một đoạn video được chia sẻ trên MXH TikTok và trở thành video thịnh hành, được nhiều người quan tâm. Cụ thể, trong đoạn video người mẹ đã được cô con gái tặng một món quà nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam. Đó là một hộp quà có bóng bay và rút tiền, khi quả bóng bay lên thì các tờ tiền cũng xuất hiện. Cô con gái chia sẻ: “Thấy nụ cười ấy là đủ hạnh phúc rồi“.

Đáng chú ý chính là cảm xúc vỡ òa của người mẹ. Được biết, cô con gái đang ở xa và đã đặt mua, nhờ người ship đến và cũng nhờ họ quay giúp đoạn video này.

Người mẹ vui mừng, cười tươi.

Dù cô con gái đang ở xa nhà, nhưng vẫn tặng quà cho mẹ.

Món quà ý nghĩa dành cho mẹ.

Việc làm của người con nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Có rất nhiều người con bày tỏ quan điểm, nhớ đến mẹ của mình và cảm thấy chạnh lòng thương mẹ khi chưa làm được việc gì cho mẹ và cũng chưa thể tặng mẹ món quà như vậy vì điều kiện kinh tế chưa cho phép.

Trong số rất nhiều những bình luận tích cực, có một tài khoản để lại bình luận hơi kém duyên: “Vậy là mẹ bạn hạnh phúc khi có tiền?“.

Chủ nhân đoạn video liền phản hồi: “Có tiền thì đương nhiên sẽ hp rồi bạn ạ. Nhưng không phải hạnh phúc nào cũng liên quan đến tiền đâu nhé“.

Ngoài ra, còn có những bình luận đáng chú ý khác như:

-Lớn từng này tuổi chưa mua nổi bó hoa tặng mẹ. Lớn rồi vẫn cứ mẹ phải vất vất. Con gái xin lỗi mẹ nhiều.

-Vẫn chưa có cơ hội để làm cho mẹ.

-Ước gì có điều kiện để tặng mẹ

-Con sẽ cố gắng đê tặng mẹ.

-Nhìn mẹ vui mừng hạnh phúc quá.

-Coi mà tui muốn khóc, cũng muốn làm như vậy lắm nhưng mình chưa làm được.

-Từ nhỏ đến lớn chưa mua cho mẹ được bó hoa, đến bây giờ 30 tuổi rồi làm mẹ rồi vẫn chưa làm được, con xin lỗi mẹ.

Với những ai may mắn khi còn có mẹ khỏe mạnh thì vẫn còn có cơ hội được tặng quà, được báo đáp công ơn dưỡng dục. Tuy nhiên, cũng có những người con không có sự may mắn đó, do mẹ bị mất sớm… Khi nhìn những hình ảnh này lại chỉ biết thương mẹ, cảm thấy có lỗi khi chưa làm được gì cho mẹ, chưa kịp báo hiếu, chưa kịp có cơ hội để tặng cho mẹ món quà nào…

Bởi vậy, những ai may mắn còn bố mẹ khỏe mạnh hãy đối xử thật tốt với họ, hãy quan tâm, yêu thương, chăm sóc bố mẹ khi còn có thể, để không bao giờ phải hối hận vì bất kỳ điều gì…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-me-cuoi-tuoi-rang-ngoi-hanh-phuc-khi-duoc-con-gai-tang-hop-qua-rut-tien-nhan-ngay-20-10-d22729.html
X